Thứ Năm, 03/10/2024 22:27 CH
Nghĩ về một câu Bác dạy
Thứ Sáu, 11/04/2008 07:29 SA

Trong những lời khuyên dạy về đạo đức của người cộng sản, lý tưởng của người đảng viên, tư cách của người cán bộ cách mạng, Bác Hồ có nhắc đến câu danh ngôn Trung Hoa trong bài phát biểu kết thúc buổi ra mắt Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) ngày 3/3/1951, nguyên văn như sau:

 

“... Nói về người Cách mạng và Đảng Cách mạng, nhà đại văn hào Trung Quốc là ông Lỗ Tấn có câu thơ:

 

Hoành mi lãnh đối thiên phu chỉ

Phủ thủ cam vi nhủ tử ngưu

 

Tạm dịch là:

 

Trợn mắt xem khinh nghìn lực sĩ

Cúi đầu làm ngựa các nhi đồng.

 

“Nghìn lực sĩ” có nghĩa là kẻ địch mạnh, cũng có nghĩa là những sự khó khăn gian khổ.

 

“Các nhi đồng” là quần chúng nhân dân hiền lành, đông đảo, cũng có nghĩa là những việc ích nước lợi dân.

 

Đảng Lao động Việt Nam không sợ kẻ địch nào dù chúng hung tợn đến mấy. Nhưng Đảng Lao Động Việt Nam sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa – làm đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

 

                                             (Hồ Chí Minh – Báo Nhân Dân số ra ngày 25/3/1951)

 

Lời dạy trên của Bác đến nay đã hơn nửa thế kỷ, ngoài ý nghĩa đạo đức thâm thúy, vẫn còn mang tính thời sự nóng hổi.

 

Qua 30 năm kháng chiến trường kỳ, nhân dân ta đoàn kết một lòng, dưới cờ Đảng quang vinh đã vượt qua bao gian khổ hy sinh, anh dũng đánh bại hai kẻ thù mạnh nhất để tạo nên chiến thắng trọn vẹn trong mùa xuân lịch sử năm 1975.

 

Trợn mắt xem khinh nghìn lực sĩ!”. Đúng với lời Bác dạy “...Không sợ kẻ địch nào dù cho chúng hung tợn đến mấy”.

 

Còn câu “Cúi đầu làm ngựa các nhi đồng” thì sao? “Các nhi đồng” phải nên hiểu là đông đảo quần chúng nhân dân lao động, đang trông mong những người cộng sản chân chính, những cán bộ có đức tài thực hiện như lời Bác Hồ đã dạy: “Vui vẻ sẵn sàng làm trâu ngựa – làm đầy tớ trung thành của nhân dân”, hết lòng phục vụ nhân dân, lo lắng chăm sóc mọi mặt đời sống của nhân dân.

 

Do đó, học tập tu dưỡng, rèn luyện lòng trung với nước, hiếu với dân phải trở thành một nếp sống thường xuyên của mỗi một cán bộ, đảng viên. Một cán bộ cách mạng không trung thành với lợi ích của đất nước thì làm gì có lòng tận tụy phục vụ nhân dân. Những cán bộ, đảng viên như vậy làm sao xứng đáng là người đầy tớ và người lãnh đạo nhân dân như Bác Hồ từng mong muốn.

 

Những vụ án nổi cộm gần đây có liên quan đến một số cán bộ, đảng viên từng giữ nhiều cương vị quan trọng của các cơ quan nhà nước đã bị luật pháp xử lý là bài học cảnh tỉnh cho những ai không thường xuyên rèn luyện lòng trung với nước, hiếu với dân.

 

Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là phải luôn luôn tự rèn luyện mình nếp sống cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, không khuất phục trước cường quyền, không sa ngã trước cám dỗ của đồng tiền, vật chất. Phải tự xác định mình kiên quyết đi theo con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa, luôn luôn noi theo tấm gương trung hiếu của Bác Hồ.

 

TRẦN ĐÌNH THÂN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek