Thứ Tư, 02/10/2024 13:33 CH
Cậu học trò vượt lên chính mình
Thứ Hai, 24/02/2014 11:35 SA

Mang trong mình căn bệnh suy thận, hằng tháng phải đến bệnh viện để chạy thận nhân tạo nhưng em vẫn không bỏ bê việc học, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em là Trần Ngọc Trọng, học sinh lớp 9A Trường THCS và THPT Sơn Giang (xã Sơn Giang, Sông Hinh).

 

Hoc-tro140224.jpg

Trần Ngọc Trọng - Ảnh: B.NHÀN

Năm học 2012-2013, Trọng được Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam tặng giấy khen và phần thưởng với danh hiệu “Học sinh khuyết tật, vượt khó, nghèo - học giỏi”.

 

Trong căn nhà tuềnh toàng, vắng hoe, Trọng lui cui nấu cơm để ba mẹ đi làm đồng và chị gái làm công nhân ở nhà máy gạch về ăn. Gia đình em là hộ nghèo của xã, ba mẹ em mỗi ngày phải đi làm thuê cuốc mướn để hàng tháng có chi phí chữa bệnh cho con.

 

Chị Cao Thị Mông Vương, mẹ Trọng nói: “Chúng tôi phát hiện bệnh của Trọng khi cháu được 4 tuổi, ban đầu là phù thận rồi sau đó chuyển sang suy thận. Tháng nào gia đình cũng phải đưa em vào viện chạy thận, đợt nào chạy nhiều thì chi phí khoản 600.000 đến 700.000 đồng, đợt ít thì khoảng 300.000 đến 400.000 đồng. Có những lúc khó khăn, không thể đưa con vào viện chạy thận thì Trọng uống thuốc Bắc, thuốc Nam, nghe người ta bảo gì thì làm nấy”.

 

Mắt Trọng ngân ngấn nước: “Em sợ lắm. Em cứ thấy mệt và buồn ngủ. Ngày nào mẹ cũng nấu nước râu bắp, lá mã đề cho em uống. Nếu đợt nào không vào viện chạy thận, mặt em sẽ phù lên, cảm thấy đau nhức nhiều ở bả vai”. Em kể, hồi chị gái còn đi học, chị ấy đi xe đạp, còn em phải đi bộ 4km đến trường.

Trọng cho biết, em luôn tranh thủ học xong rồi mới uống thuốc vì khi uống thuốc vào là em ngủ li bì. Trọng nói: “Em quyết tâm học và ước mơ trở thành bác sĩ. Em muốn tự chữa hết bệnh của mình và chữa cho tất cả những ai bị bệnh mà không có điều kiện”.

 

Cô giáo Trần Thị Nga giáo viên chủ nhiệm của em năm học 2012-2013 cho biết: “Trọng có thể trạng yếu nhưng rất chăm chỉ, kết quả học tập tốt. Những đợt bệnh nặng, em thường nghỉ học chừng 2 tuần nhưng khi đến trường, em luôn cố gắng chép bài và hỏi thầy cô để theo kịp bạn bè. Không chỉ học tập, trong phong trào của trường Trọng cũng rất năng nổ, nhiệt tình tham gia”.

 

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Một thư ký tiêu biểu của ngành Tòa án
Thứ Bảy, 22/02/2014 08:06 SA
Vững vàng đưa hợp tác xã phát triển
Thứ Sáu, 21/02/2014 09:59 SA
Giữ vững danh hiệu Chiến sĩ thi đua
Thứ Năm, 20/02/2014 08:49 SA
Phong “hiến máu”
Thứ Tư, 19/02/2014 08:26 SA
Một cán bộ công an tiêu biểu
Thứ Ba, 18/02/2014 09:24 SA
Một điều phối viên nhiệt tình
Thứ Hai, 17/02/2014 08:27 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek