Ngôi nhà 36 Nguyễn Thị Minh Khai, nơi xảy ra vụ án, xác bà Nguyệt ở ngay cửa ra vào
Khoảng 13g30 chiều 19-7, người ta nghe nhiều tiếng súng nổ liên tiếp ở nhà số 36 Nguyễn Thị Minh Khai (phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Những người hàng xóm đầu tiên chứng kiến vụ việc kể lại khi họ chạy đến thì thấy thượng úy Trần Quốc Ngư, sinh năm 1975, hiện đang công tác tại Trường Huấn luyện quân sự thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên đang cầm súng AK lên xe máy bỏ đi. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1956, trung tá Trưởng ban công tác nữ Công an Phú Yên, vốn là mẹ vợ của Ngư, nằm chết trên vũng máu ngay trước cửa nhà. Tại hiện trường, ngay sau đó, cơ quan chức năng đã thu được 5 vỏ đạn AK.
Vết đạn AK bắn xuyên qua cửa sắt
Theo người nhà nạn nhân Nguyễn Thị Nguyệt, Trần Quốc Ngư kết hôn với con gái bà Nguyệt là chị N.T.K.D (1979) hơn 2 năm trước đây và đã có với nhau một con gái 15 tháng tuổi. Tuy nhiên, do có mâu thuẫn, hai vợ chồng vừa ra tòa ly dị cách đây khoảng nửa tháng. Vào thời điểm vụ án xảy ra, chị D có mặt ở nhà nhưng may mắn trốn thoát.
P.V