* Phan Đại Thắng (SN 1975), Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Yên: “CHUNG SỨC XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG”
Ba tôi là bộ đội vượt Trường Sơn, tập kết ra Bắc gặp mẹ tôi tại Vĩnh Phúc nên tôi sinh ra trên đất Bắc. Tên Phan Đại Thắng được ba mẹ đặt là để kỷ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối. Ở cái tuổi 35, bằng với chiều dài của thời gian đất nước thống nhất và phát triển, tôi nghĩ không chỉ riêng mình, mà tất cả thế hệ trẻ hôm nay, dù công tác ở lĩnh vực nào cũng có đủ tự tin cống hiến sức mình cho sự phát triển quê hương, đất nước. Bây giờ “thế hệ 75” của chúng tôi sinh ra trên đất Phú Yên nhiều người đã thành danh. Là cán bộ Đoàn, tôi nguyện tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, cống hiến tài năng, trí tuệ của tuổi trẻ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
* Đỗ Vân Trang (SN 1975, xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa): NGUYỆN VIẾT TIẾP TRANG SỬ VÀNG
Sinh ra khi đất nuớc đã hòa bình, nhưng tôi hiểu rằng để có ngày hôm nay, nhiều thế hệ cha ông, nhiều thế hệ thanh niên Việt
* Hà Sơn Trung Kiên (SN 1985, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa): KHẮC GHI LỜI ĐẠI TƯỚNG
Cách đây 5 năm, khi còn là sinh viên, tôi vinh dự dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền
VĂN TÀI (ghi)