Chủ Nhật, 27/10/2024 19:29 CH
Tấm lòng của những người con xa quê
Thứ Sáu, 27/11/2009 07:00 SA

“Tôi tắt điện thoại và vắt óc suy nghĩ những việc phải làm lúc này. Đi về nhà một mình thì không giải quyết được chuyện gì. Mà, chắc chắn, nhiều anh em đồng hương Phú Yên cũng đang nóng lòng về nhà như tôi. Tôi nghĩ đến việc phối hợp với anh em, thuê một chiếc xe chở hàng cứu trợ về quê” . Chỉ hơn một tuần (từ 3/11 - 12/11), Võ Anh Vũ (sinh năm 1986, quê ở phường Xuân Phú, TX Sông Cầu, hiện là giảng viên Trường ĐH Kiến trúc TP HCM) cùng bạn bè quyên góp được quà và tiền mặt với tổng giá trị hơn 330 triệu đồng, đưa về cứu trợ đồng bào Phú Yên. 

 

Câu lạc bộ Ngàn hạc giấy và những người đồng hương Phú Yên đang làm việc tại TP HCM đã giúp giảng viên trẻ Võ Anh Vũ thực hiện quyết tâm đó. Nhờ vậy, phạm vi vận động quyên góp được mở rộng. Vũ cũng liên lạc với nhóm bạn cựu học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh để tổ chức quyên góp, giúp đỡ đồng bào Phú Yên.

 

Những ngày sau đó, anh Vũ cùng các sinh viên quê Phú Yên đang học tập tại TP HCM ngược xuôi tập trung hàng quyên góp. “Lần đầu tiên chúng tôi “đi xin”, đi khuân vác quần áo cũ, mì ăn liền, chở hàng cồng kềnh. Dẫu mệt nhưng cảm thấy yên lòng phần nào vì mình đang chia sớt nỗi khó nhọc của bà con quê mình” - anh tâm sự.  

 

Sáng 8/11, Vũ cùng 11 tình nguyện viên từ TP HCM và các anh chị cùng quê có mặt tại TX Sông Cầu. Anh kể: “Chúng tôi chia làm hai nhóm, một nhóm đi Xuân Lâm, nhóm kia đi Xuân Phú. Tại hai địa phương bị thiệt hại nặng trong đợt lũ, chúng tôi trao tiền, hàng cứu trợ tận tay người dân. Đến 16 giờ, nhiệm vụ cơ bản của mỗi nhóm đã hoàn thành, chúng tôi đến thăm hỏi những người già neo đơn, không nơi nương tựa”.  

 

Buổi chiều cùng ngày, anh Vũ đón nhóm bạn cựu học sinh Lương Văn Chánh về TX Sông Cầu. Sau khi nhận định Đồng Xuân thiệt hại trầm trọng, trời vừa sập tối, anh Vũ cùng các bạn quyết định ngừng việc cứu trợ tại Sông Cầu và ngược lên Đồng Xuân, Tuy An. 20 giờ tối hôm đó, anh đưa các bạn tình nguyện viên về lại Sài Gòn. Còn lại bốn người (quê Sông Cầu) vừa lo việc nhà vừa tiếp tục rà soát, hỗ trợ các hộ thực sự khó khăn.

 

Sau đó, anh Vũ cùng nhóm bạn Lương Văn Chánh trao 6 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất cho 6 học sinh Trường THPT Lương Văn Chánh có gia đình bị nạn trong bão lũ vừa rồi. “Chúng tôi rời trường trong sự ấm áp của tình thầy trò” - anh Vũ xúc động. Ba ngày sau đó, đoàn cứu trợ của Vũ vẫn nán lại quê nhà để tiếp tục chuyển quần áo cũ, mì gói đến người dân. Anh cho biết: “VIB Bank có kế hoạch cứu trợ Phú Yên và mong muốn chúng tôi hỗ trợ họ trong việc chuyển hàng đến tận người dân như chúng tôi đã làm. Tuy nhiên, vì công việc, chúng tôi không thể ở lại Phú Yên để giúp họ. Chúng tôi đã nhờ được Tỉnh Đoàn Phú Yên hỗ trợ VIB Bank chuyển 200 triệu đồng đến người dân vùng lũ”.

 

Bằng tình cảm sâu nặng của một đứa con xa quê, giảng viên trẻ Võ Anh Vũ đã cùng những người bạn có tấm lòng vàng đưa hàng cứu trợ của đồng hương Phú Yên, cựu học sinh Lương Văn Chánh, CLB tình nguyện Ngàn hạc giấy... đến với người dân quê mình, san sẻ bớt những khốn khó của họ.

                                       

HÀ KIỀU MY 

(Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
300 sinh viên tình nguyện hiến máu
Thứ Năm, 26/11/2009 07:15 SA
Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam
Thứ Hai, 23/11/2009 07:18 SA
Xung kích ở những nơi gian khó
Thứ Bảy, 21/11/2009 18:29 CH
Hướng về quê nhà
Thứ Sáu, 20/11/2009 08:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek