Em Phạm Anh Quốc, nam sinh từng bị tai nạn bỏng nặng khi đang thực hành môn Hóa học hồi còn học lớp 9, học sinh lớp 12 Trường THPT Lê Thành Phương (huyện Tuy An) năm học 2008-2009, vừa đậu hai trường đại học. Đó là Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, cùng với số điểm 23.
Em Phạm Anh Quốc - Ảnh: Đ.T.TRỰC |
Năm 2006, khi đang là học sinh lớp 9B Trường THCS Lê Văn Tám (xã An Hòa, huyện Tuy An), Phạm Anh Quốc đã bị một tai nạn học đường rất nghiêm trọng. Vào sáng 9/2/2006, Quốc đang làm thí nghiệm tại trường với cồn công nghiệp để chuẩn bị thi học sinh giỏi môn Hóa cấp huyện thì bỗng lửa phụt lên gây bỏng nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên trong tình trạng bỏng độ 2, diện tích 10% ở các phần mặt, cổ và ngực. Hoàn cảnh gia đình Quốc lúc bấy giờ rất khó khăn: Cha làm nghề đi biển xa nhà thường xuyên, mẹ bị bệnh tim nhưng vẫn ngày ngày đi cào dắt, bắt hàu dưới đầm Ô Loan kiếm tiền nuôi con. Tai nạn xảy ra với Quốc khiến gia đình em càng thêm khó khăn. Qua một tháng điều trị, các vết bỏng đã lành. Quốc đã nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Nhờ nguồn động viên đó, lành bệnh, Quốc vượt khó học tập. Ba năm liền ở bậc THPT, em luôn đạt học sinh giỏi toàn diện và dẫn đầu về học lực cũng như hoạt động Đoàn của gần 2.000 học sinh tại Trường THPT Lê Thành Phương. Điều đáng nói là Quốc có một ý chí nghị lực phi thường, vượt khó vượt nghèo để học giỏi đều các môn, học giỏi bằng chính sự nỗ lực của bản thân mình.
Nhận được kết quả đậu hai trường đại học, Phạm Anh Quốc vui mừng tâm sự: “Em sẽ cố gắng học tốt để không phụ lòng ba mẹ, thầy cô và cả những người tốt bụng đã cứu em qua khỏi hoạn nạn”. Là một người thầy của Quốc ở trường THPT Lê Thành Phương, tác giả bài viết này hy vọng ước mơ làm việc trong một chuyên ngành kinh tế của em sẽ trở thành hiện thực.
ĐÀO TẤN TRỰC