Thứ Sáu, 04/10/2024 08:30 SA
Hãy giúp họ vượt qua bệnh tật!
Thứ Sáu, 25/06/2010 11:03 SA

1 Hai anh em Đặng Đức Tị (42 tuổi) và Đặng Đức Toàn (40 tuổi) ở thôn Lãnh Trường (xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân) đều mắc bệnh tâm thần. Lúc mới ngã bệnh, họ còn có người mẹ già chăm sóc. Từ khi mẹ mất, hai anh em sống lây lất qua ngày…

 

Anh-Ti100625.jpg

Hai anh em Nguyễn Đức Tị - Nguyễn Đức Toàn - Ảnh: T.LÊ

 

Y sĩ Nguyễn Xuân Lý, Trưởng Phòng khám Đa khoa khu vực xã Xuân Lãnh cho hay: “Anh Đặng Đức Tị học xong trung cấp Y, về nhà làm việc được một năm thì lâm bệnh. Còn anh Đặng Đức Toàn đang học năm thứ hai Trường Mẫu giáo Trung ương 2 ở Nha Trang thì ngã bệnh. Thời điểm đó, ở xã miền núi heo hút này, số người tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ đếm trên đầu ngón tay”.

 

Ông Trần Hạng, người cùng thôn, cho biết, cha anh Tị mất cách đây 16 năm; anh Tị và anh Toàn dựa vào người mẹ già mà sống. Năm 2000, bà mắc bệnh thập tử nhất sinh nhưng rồi nhờ trời thương, bà qua khỏi, sống thêm được 5 năm nữa để lo miếng cơm chén canh cho hai đứa con. Rồi bà mất, để lại cho hai anh Tị - Toàn ngôi nhà xây cũ kỹ và mảnh vườn nhỏ.

 

Ông Trịnh Minh Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lãnh day dứt nói: Hoàn cảnh của hai anh em Tị - Toàn rất đáng thương. Nhiều năm qua, các đoàn thể, tổ chức trong xã đã cố gắng hỗ trợ. Ban Lao động - Thương binh - Xã hội đang làm thủ tục đề nghị để họ được nhận trợ cấp hàng tháng và nhận thuốc thường xuyên trị bệnh”.

 

2 Cháu Trần Thị Ngọc Ánh (4 tuổi) là con thứ hai của anh Trần Phú Ân, chị Võ Thị Thừa ở thôn Ngọc Lâm, xã Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa). Cháu rất dễ thương, ấy thế mà mắc bệnh suy thoái hồng huyết cầu, hai lá lách to dần… Anh Ân chị Thừa thuộc diện hộ nghèo, sống dựa vào cây lúa. Anh chị sinh được 3 cháu, cháu lớn nhất Trần Tú Nghĩa (7 tuổi) bị hở hàm ếch, chưa có điều kiện phẫu thuật. Cháu Ngọc Ánh phải điều trị ở bệnh viện dài ngày. Cháu nhỏ nhất Trần Phú Dũng (2 tuổi) phải nhờ ông bà nội nuôi giúp để anh Ân đi phụ hồ kiếm thêm tiền lo thuốc men cho con. Hơn một năm nay kể từ khi cháu Ngọc Ánh phát bệnh, phải điều trị ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP Hồ Chí Minh), cuộc sống của gia đình này lâm vào cảnh túng quẫn. Theo các bác sĩ, gia đình cháu Ngọc Ánh phải có khoảng 50 triệu đồng để thay tủy sống thì may ra mới cứu được cháu. Chị Thừa gạt nước mắt bồng con về quê.

 

be-Anh100625.jpg

Cháu Trần Thị Ngọc Ánh và mẹ - Ảnh: K.LIÊN

 

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ Tây xót xa nói: “Cháu Ánh mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình cháu lại quá nghèo. Chính quyền xã, bà con xóm giềng cũng đã chung tay hỗ trợ nhưng chưa thấm vào đâu, bởi xung quanh đều là nông dân nghèo cả. Mong các nhà hảo tâm chung tay cứu giúp cháu bé vượt qua bệnh tật”.

 

Mong các cơ quan, doanh nghiệp, bạn đọc gần xa quan tâm chia sẻ, giúp các hoàn cảnh nêu trên vượt qua khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo. Mọi sự giúp đỡ xin gởi về các địa chỉ: Hội Chữ thập đỏ xã Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân) và chị Võ Thị Thừa (thôn Ngọc Lâm, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa) hoặc Ban công tác Xã hội - Từ thiện Báo Phú Yên, 62 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. ĐT 057. 3841043.

 

TRÂM LÊ - KIM LIÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek