Gần một tháng nay, cạnh góc đường tại ngã tư đường Lê Thánh Tôn - Phan Đình Phùng xuất hiện một chum nước có dòng chữ “Nước mát mời giải khát” phục vụ người qua đường.
Chum nước từ thiện của bà Nguyễn Thị Lan - Ảnh: KHANH ANH
Theo nhiều người dân ở khu vực, chum nước này được bà Nguyễn Thị Lan (phường 2, TP Tuy Hòa) đặt ở đây từ sáng sớm, đến tối mới mang vào và được bà Lan thay nước thường xuyên. Chum nước được đặt trên kệ sứ, bên trên có mái che làm bằng tranh, cạnh đó là vài chiếc gáo dừa dùng để lấy nước uống.
Chum nước này hết sức có ý nghĩa đối với người qua đường, nhất là những người lao động nghèo như người bán vé số, lái xe ôm, bốc vác… Bà Lan tâm sự: “Tôi thấy nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, phải vất vả làm việc dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, có người đi đường khát nước nhưng không biết xin nhờ ở đâu... Chính vì thế, tôi muốn chia sẻ cùng mọi người, muốn họ quên đi sự cực nhọc của công việc; tôi “chăm sóc” chum nước này cũng như muốn chăm sóc mọi người xung quanh”.
KHANG ANH