Thứ Ba, 01/10/2024 18:30 CH
Những người gieo mầm yêu thương
Thứ Sáu, 16/12/2005 15:43 CH

Đêm của những “người mẹ” ở Trường Nuôi dưỡng trẻ mồ côi (thôn Phước Lý, huyện Sông Cầu) không hề yên tĩnh. Giữa tiếng mưa to gió rú bên ngoài là tiếng ú ớ trở mình đầy mệt nhọc của thằng Lượm, con Trang, thằng Thái... “Đó là những đứa trẻ mà khi mới sinh ra cuộc đời đã khắc nghiệt với chúng. Chúng tôi chỉ mong mình góp một phần nhỏ để xoa dịu nỗi bất hạnh mà các em gặp phải”. Chị Nguyễn Thị Hồng Sơn, một “người mẹ” ở đây tâm sự.

Huỳnh Thị Út Hạnh đang chăm sóc cô bé Trang tật nguyền. Ảnh: Thủy Văn

Chị Hồng Sơn nói: “Thời gian khó khăn nhất là khi tụi trẻ bệnh. Nhìn tụi nhỏ vật vã đau đớn, mình khó cầm lòng. Hầu như tháng nào cũng vậy, không đứa này thì đứa kia cũng bị bệnh”. Hơn 6 năm nay chị Sơn gắn bó với Trường Nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở thôn Phước Lý, thị trấn Sông Cầu. Người đàn bà 54 tuổi này thật thà kể: “Ban đầu, vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, tui mới vào làm ở đây. Nhưng khi gặp mấy đứa nhỏû rồi, mình mới thấy tội tụi nó. Những đứa trẻ ở đây đều rất đáng thương”.

Những người cha người mẹ vô trách nhiệm có hàng ngàn lí do để chối bỏ đứa con mình rứt ruột sinh ra, trong đó có lý do đứa con bị dị tật, cha mẹ li hôn... Những đứa trẻ mà khi mới sinh ra cuộc đời đã khắc nghiệt với chúng. Cậu bé Nguyễn Nhân Hậu, 6 tuổi, bị bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng. Nghe đâu khi mới mang thai Hậu, mẹ Hậu, một nữ sinh lớp 10 hồi ấy có ý định phá bỏ bào thai đang tượng hình, để quên những năm tháng tuổi trẻ lầm lỗi vụng dại. Ý định đó không thành, nên ngày Hậu chào đời cũng là ngày người mẹ trẻ “quên” con mình trong bệnh viện. Cái tên Nguyễn Nhân Hậu là do những người cưu mang cậu bé đặt cho. Còn thằng bé Nguyễn Bảo Hiệp thì người ta nhặt được từ một bãi dương ở Hòa Hiệp, huyện Đông Hòa. Lúc ấy, Hiệp chưa được một tháng tuổi. Chị Trang thở dài: “5 đứa nhỏ ở đây chỉ có thằng Hiệp, thằng Hậu là bình thường, còn con bé Trang, thằng Lượm, thằng Thái thì đều bị dị tật. Đứa bị liệt, đứa bệnh Down, đứa bệnh thần kinh phân liệt...

Đang ngồi trò chuyện với chúng tôi nhưng chị Nguyễn Thị Phương Trang vẫn không một phút rời mắt khỏi thằng bé Lượm, 9 tuổi. Chị thở dài: Trông mặt mũi thằng bé sáng láng thế nhưng lại bị bệnh tâm thần. Thiệt tội!”. Thằng Lượm không hề biết người khác đang nói về mình. Nó mải mê với trò nhào lộn, chạy nhảy khắp nhà. Chị Trang bảo: “Bây giờ mùa mưa thằng bé còn dễ chịu, chứ mùa nắng thì nó không chỉ chạy nhảy, xé quần áo mà còn la hét, đập vỡ đồ đạc trong nhà... Thật lòng mình không biết được tại sao những người cha, người mẹ lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi con mình. Tụi nhỏ này có lỗi gì đâu”. Chị Hạnh nói: “Mấy chị em tui coi đây như là nhà của mình. Tụi tui có mặt ở đây 24/24. Lỡ mình đi đâu, nửa đêm gà gáy, mấy đứa nhỏ có chuyện gì thì biết tính làm sao”. “Thế còn công việc nhà của mấy chị?”- tôi hỏi “Thì có chồng, con lo. Mình đã vào làm ở đây rồi thì phải chấp nhận chuyện đó”.

Người mẹ trẻ nhất và cũng là người quản lý Trường Nuôi dưỡng trẻ mồ côi này là Huỳnh Thị Út Hạnh, 23 tuổi. Hôm chúng tôi đến, Hạnh tất bật đưa hai cậu bé Nguyễn Nhân Hậu và Nguyễn Bảo Hiệp đến trường rồi vội vàng ra chợ mua thức ăn về nấu cơm trưa cho tụi nhỏ. Hạnh là một cô gái dễ mến, hiền lành tốt bụng. Hạnh không muốn nói nhiều về công việc mình đang làm: “Em chỉ mong mình làm được chút gì đó cho mấy đứa nhỏ này”.

Có nhiều lí do để những “người mẹ” này đến với công việc nuôi dưỡng các trẻ mồ côi, nhưng vượt lên trên hết là tình thương của họ đối với những đứa trẻ bất hạnh. Những đứa trẻ như những cây cỏ non hoang dại yếu ớt mọc bên vệ đường. Các em rất cần những vòng tay yêu thương, bao bọc, chở che. “Các mẹ” ở Trường Nuôi dưỡng trẻ mồ côi thôn Phước Lý, huyện Sông Cầu đang từng ngày gieo những mầm yêu thương trong những trái tim bé bỏng, tật nguyền.

THỦY VĂN

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek