Thứ Ba, 01/10/2024 18:41 CH
Vượt qua tật nguyền
Thứ Sáu, 02/12/2005 14:43 CH

Trong số 22 trẻ em hiếu  học vừa nhận học bổng do Ủy ban Dân số - Gia đình - Trẻ em tỉnh Phú Yên trao tặng trường hợp của hai em Hồ Ngọc Trọng và Y Vẹo khá đặc biệt. Vượt qua tật nguyền, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống chật vật của gia đình, các em vươn lên học giỏi.

 

Ông Bùi Thanh Tuấn - Chủ nhiệm UBDS GĐTE trao phần thưởng cho 2 em Trọng và Vẹo - Ảnh: Thu Thủy

Năm học lớp 4, trong một ngày vui bên bạn bè và cô giáo, cậu bé Hồ Ngọc Trọng bị mắc gió, liệt cả hai chân. Lúc ấy, điều kiện kinh tế gia đình vô cùng khó khăn, không đủ sức chữa trị kịp thời nên bệnh của Trọng không thuyên giảm. Những tưởng mình không được đến trường nữa, Trọng buồn rầu và khóc suốt. Thấy con mình mất hết tinh thần, mẹ em đã động viên rồi hàng ngày lặng lẽ cõng con đi học.

 

4 năm trôi qua, Ngọc Trọng hiện là học sinh lớp 8 Trường THCS Hoàng Văn Thụ (xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân). Ngần ấy thời gian vất vả của người nhà cũng chính là thời gian Trọng vượt khó. Trọng kể: “Lúc đầu chỉ bị liệt ở hai chân, nay hai tay của em cũng khó nhấc nổi, việc học càng gặp trở ngại”.

 

Đường đến trường gập nghềnh và nhiều thử thách, nhưng Trọng cũng có niềm vui nhỏ là hàng ngày được tiếp thu kiến thức, được vui chơi cùng bạn bè. Sức học của em làm mọi người nể phục và cảm động. Trọng nói: “Em ước mơ được chữa bệnh để thuyên giảm bệnh tật. Sau này em thích làm thầy giáo dạy ở lĩnh vực công nghệ”.

 

Tiếp sức cho em, cả gia đình cùng vượt khó. Bà ngoại 70 tuổi hàng ngày chăm sóc cho em. Bố mẹ đưa đón em đến trường và bề bộn với việc chăn bò, làm ruộng. Sự quan tâm của xã hội giúp họ cảm thấy an ủi phần nào.

 

Cậu bé Y Vẹo (buôn Suối Bạc, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) bị liệt khi vừa chào đời. Điều đáng ghi nhận chính là chuyện Y Vẹo được đi học. Nhận thức được “phải có cái chữ để hiểu biết, để thoát nghèo” nên gia đình Y Vẹo không quản khó nhọc để cho em đến lớp. Mẹ Y Vẹo khoe “Tôi có 4 đứa con thì tất cả đều được ăn học tử tế. Riêng đứa con thứ 3 này, chúng tôi phải thay phiên cõng đến trường”.

 

Ham cái chữ, ham hiểu biết, cậu học trò lớp 4 Trường tiểu học Suối Bạc bất chấp thời tiết hay điều kiện khó khăn nào, vẫn có mặt đều đặn ở lớp học. Cách đây 3 năm, Y Vẹo được phẫu thuật chỉnh hình tại Qui Nhơn và được nẹp chân giả. Từ đó em có chút tự tin trong sinh hoạt hàng ngày. Vẹo kể: “Từ nhà đến trường hơn 3 cây số mà bố mẹ vẫn cõng em đi học. Gặp mùa mưa lũ, nước suối dâng cao. Lúc ấy, bố mẹ phải mướn người đưa em qua với giá 5.000 đồng/lần giống như khuân xe vậy. Em luôn nghĩ mình phải cố gắng học giỏi để không phụ lòng bố mẹ”.

 

Lớn hơn các bạn cùng lớp 3 tuổi nhưng Y Vẹo không mặc cảm. Em chỉ thấy buồn vì có khi đến lớp không đúng giờ, làm phiền đến cô giáo và các bạn. Cậu học trò này vẫn mong sao mình được học đến chốn và làm thầy giáo làng giúp trẻ khó khăn.

 

DƯƠNG THU

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek