Thứ Ba, 01/10/2024 18:35 CH
Mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp:
Đã có 6 người chết, hàng ngàn ngôi nhà ngập trong nước lũ
Thứ Năm, 15/12/2005 20:12 CH

Hai ngày qua, trên địa bàn Phú Yên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa đo được đến ngày 15-12 phổ biến từ 325,7 mm đến 610,3mm. Đồng thời hồ Thuỷ điện Sông Hinh đã vượt mức nước thiết kế phải  xả lũ với lưu lượng từ 1.500 đến 1.900m3/giây. Vì thế trong ngày 15-12, mực nước các sông lên nhanh xấp xỉ báo động cấp III, ảnh hưởng nặng đến sản xuất và đời sống nhân dân nhiều vùng trong tỉnh. Mưa lũ đã chia cắt các vùng, nhất là miền núi và ách tắc giao thông ở những vị trí thấp như cầu La Hai (Đồng Xuân), cầu Lò Gốm (Tuy An), cầu Bến Củi, cầu Bến Nhiễu (Tây Hoà)…. Mưa lũ đã ngập một số tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi (TP Tuy Hòa). Hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh bị sạt lở 18.484,7m3. Hệ thống kênh mương nội đồng cũng bị sạt lở 9.150 m3.

 

Nước lũ ngập đường đến xã An Cư (Tuy An) - Ảnh: DTX

 

Theo Ban chỉ huy PCLB và TKCN Phú Yên, đến ngày 15-12, toàn tỉnh đã có 6 người chết, trong đó có 2 người chưa tìm thấy xác; hàng ngàn ngôi nhà bị ngập, 17 nhà bị xiêu vẹo, sập, hư hỏng nặng. Hơn 1.000 học sinh ở các vùng lũ phải tạm nghỉ học. Về sản xuất nông nghiệp, lúa đông xuân vừa xuống giống bị ngập phải gieo sạ lại hơn 2.100 ha (Phú Hoà 543 ha, Đông Hòa: 1.239 ha, Sơn Hòa: 70 ha, Tuy An: 125 ha, Đồng Xuân: 85 ha và Sông Cầu: 40ha). Lúa giống đã ngâm ủ nhưng không gieo sạ được bị hư hại 163,4 tấn.  Ngoài ra còn có 185 ha lúa mùa đang trong giai đoạn trổ bị ngập nước ảnh hưởng đến năng suất và 60 ha hoa màu cũng bị ngập chìm trong nước lụt. Có 669 con nghé bị chết do bị lạnh rét và chuồng trại không bảo đảm (Sơn Hoà: 169 con, Sông Hinh: 500 con). Về thuỷ sản, có 580 ha hồ tôm ở Đông Hòa bị sạt lở, 50.000 con tôm hùm giống bị chết và chìm  2 chiếc thuyền ở Sông Cầu.

 

TUY AN TRONG LŨ DỮ

 

QL IA qua An Dân bị sạt lở nặng - Ảnh: N.LƯU

14 giờ chiều ngày 15-12, thôn Ngân Sơn (thị trấn Chí Thạnh) nằm cạnh con Sông Cái hoàn toàn ngập chìm trong biển nước mênh mông. Ở đây nhiều mái nhà tole đã chìm lúp súp trong nước dữ. Khi chúng tôi đến, hàng chục người dân đang hì hục khiêng, vác hàng hóa, lương thực đưa nền đất cao. Người dân dùng sõng đi lại và chuẩn bị lũ lượt kéo nhau lên vùng cao bên quốc lộ 1A, đã có gần chục hộ dân di chuyển lên ở tá túc tại trường Tiểu học số 2 Ngân Sơn. Đứng trước ngôi nhà vách liếp, bà Võ Thị Dư bộc bạch: “Năm nay mưa lũ muộn, kéo dài và nước dâng lên nhanh quá. Nhà tui ngập sâu 2 ngày rồi, nên phải ăn nhờ ở đậu hàng xóm, không biết khi lũ rút có còn căn nhà để ở”. Con đường từ thôn Ngân Sơn chạy qua cầu Lò Gốm đến các xã ven biển An Ninh Đông, An Ninh Tây… đã bị chia cắt hoàn toàn. Anh Trần Sáu, cán bộ phụ trách PCLB huyện Tuy An cho biết ngay thông tin: Ở vùng này, hàng trăm ha lúa mùa đến kỳ thu hoạch và lúa đông xuân mới gieo sạ đều bị ngập úng hư hại nặng. Ở vùng biển, triều cường đã xâm thực, ăn sâu vào thôn An Vũ, xã An Ninh Đông. Mấy ngày này chính quyền địa phương và lực lượng biên phòng 348 phải huy động bà con dùng cọc, bao cát làm kè chăn sóng, đồng thời di dời được 10 hộ nằm ngay chân sóng thôn An Vũ đến nơi an toàn. Cũng ở các vùng ven biển này, nhiều chiếc thuyền đã bị chìm, hư hỏng. Anh Nguyễn Văn Nhàn, 25 tuổi ở Xóm Cát, An Hải đang trông nom, tát nước chiếc thuyền thì bị sóng đánh bật xuống biển, đến chiều ngày 15-12 vẫn chưa tìm thấy xác. Vậy là đợt mưa lũ kéo dài này đã cướp đi ba người dân ở huyện Tuy An.

 

Tắc đường ở QL IA

Cũng trên địa bàn huyện Tuy An, tối ngày 14 rạng sáng ngày 15-12, tại Km1295+150 trên tuyến QLIA thuộc địa phận xã An Dân đã bị sụp toàn bộ bề ngang mặt nền đường và dài 75 mét, điểm lún sâu nhất lên tới hơn 2m. Giao thông hoàn toàn bị ách tắc. Hàng ngàn xe lưu thông phải nằm đợi ở hai đầu. Trước đó, các ngành chức năng đã cắm biển báo và đèn báo nguy hiểm nên đã không xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Ông Cù Huy Kiểm - Phó giám đốc Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên (Khu quản lý đường bộ V) - có mặt tại hiện trường, cho biết: Hiện Công ty đang tiến hành đổ hơn 210m3 đá dăm để lèn nền đường. Tuy nhiên, do khối lượng đoạn đường bị sụp lún rất lớn, nên chưa biết khi nào sẽ khắc phục hoàn thành. Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, Công ty đang cấp tốc huy động tổng lực các phương tiện cơ giới để thi công ngay tuyến tránh nằm phía Tây bên cạnh đoạn này. Được biết, phía dưới nền đoạn đường này có mạch nước ngầm lớn nên vào mỗi mùa mưa đều bị sụp lún, nhưng đây là lần bị nặng nhất. Gần đó, tại Km 1296 nền đường cũng bị sụp lún, nhưng mức độ ít hơn, chỉ sâu khoảng 20cm đã được đổ đá dăm lèn nền.

 

Ở VÙNG “RỐN LŨ” SÔNG BÀN THẠCH

 

Nhà dân bị ngập nặng

 

Gió và mưa vẫn đổ liên hồi bên dòng sông Bàn Thạch. Xã Hòa Xuân Đông có 4/6 thôn bị nước mưa chia cắt, 3 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Khi chúng tôi tìm đến nhà của bà Phan Thị Đông, thôn Phú Khê 1, thì bà cùng 2 con đang trú ngụ tại nhà một người em chồng cách đấy hơn 100m. Trước mặt căn nhà bà Đông đổ vẹo xuống dưới làn nước mênh mông. Bà Đông cho biết, ở đây mưa lớn nhiều ngày là nước ngập nhà, nên cả gia đình phải đi ở nhờ từ đợt mưa trước cách khoảng 1 tháng. Đến chiều ngày 15/12, các vùng dân cư như Lưới Gõ, Phước Giang, Hiệp Đồng (Hòa Xuân Đông), Bàn Nham Nam, Thạch Chẩm (Hòa Xuân Tây) đều “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Trước đó, trên địa bàn huyện Đông Hòa, em Lý Thị Nhi, 16 tuổi ở thôn Phước Long, xã Hòa Tâm đi học về bị nước cuốn trôi. Tại cánh đồng Phước Lương xã Hòa Xuân Đông sáng ngày 15/12 có trường hợp dùng sõng chở 3 em học sinh đi bị lật, may là không xảy ra thiệt hại đáng tiếc. Người dân ở đây cũng đã phát hiện và vớt một xác chết trôi trên sông Bàn Thạch, nhưng không xác định được danh tính bởi chưa có thân nhân đến nhận.

 

Các xã như Hòa Xuân Tây, Hòa Tâm, Hòa Xuân Nam, Hòa Thịnh, Hòa Đồng cũng đều ngập chìm trong vùng “rốn lũ” sông Bàn Thạch. Đặc biệt, nước ngập gần như cả tuần nay ở cầu bến Củi, xã Hòa Thịnh, nên người dân đi lại bằng xuồng và học sinh phải tạm nghỉ học. Bức xúc nhất của bà con là tất cả các cánh đồng lúa mới gieo sạ đều bị ngập úng hư hại, hơn 1.000 ha lúa đông xuân phải sạ lại, trong đó, một số HTX đã tiến hành sạ lại lần 2 cũng bị ngập úng. Hiện phần đông bà con nông dân đã ủ giống lần 2 nhưng vì nước lũ không gieo sạ được.

 

Nước lũ cũng đã ngập nhiều nhà dân ở các vùng khác của huyện Đông Hòa. Ông Dương Tấn Trung, Trưởng phòng Kinh tế huyện Đông Hòa cho hay, Hiện có nhiều khu dân cư ở vùng trũng nguy hiểm, cần phải di dời gấp đến nơi an toàn. Tối ngày 14/12, chính quyền địa phương phải huy động nhiều người đi đưa một người dân thôn Phú Lễ xã Hòa Thành từ ngoài soi vào bờ. Ban đầu người này nhất định không chịu đi vì vẫn còn 6 con bò trong trại giữa sông. Hiện naym, huyện đã n đã huy động lực lượng tại chỗ sắn sàng ứng phó ở những vùng lũ nguy hiểm.

 

NGUYÊN LƯU – LY KHA – NGUYỄN TRƯỞNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek