Hơn nửa tháng bị nước lũ bao vây, hàng trăm gia đình ở xã Xuân Sơn
Nước dâng cao, anh Lê Văn Trung ở xóm Cầu treo giường lơ lửng sát nóc nhà để ở – Ảnh: P.NAM |
Theo Ban chỉ huy PCLB - TKCN huyện Đồng Xuân, trong đợt lũ vừa qua, toàn huyện có hơn 500 giếng đào bị ngập nước, trong đó xã Xuân Sơn Nam và Xuân Sơn Bắc chiếm gần 80 giếng. Sau lũ, địa phương đã phối hợp với ngành Y tế xử lý giếng ngập nước, chống nhiễm bẩn, phun thuốc tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường.
Sau đợt mưa lớn, các con đường ở thôn Tân Hòa, xã Xuân Sơn
Cách xóm Eo Tre chừng 500m, gần 100 hộ dân xóm Cầu cũng rơi vào cảnh khốn. Nhiều gia đình phải sống nhờ vào sự cưu mang của hàng xóm. Chị Đặng Thị Kim Nhung, người mất nhà trong đợt lũ hồi cuối năm 2009 nói trong nghẹn ngào: “Cứ tưởng nước lũ kéo dài nhiều lắm là một tuần, ai dè hơn nửa tháng, nước ngập nhà gần 1m. Trong nhà chỉ có 20kg gạo, vài ký cá mặn và một lít nước mắm. Tiết kiệm lắm cũng chỉ đến ngày thứ 10 là hết, hai mẹ con phải liều mình bơi xuồng hơn 500m lên núi Một nhờ cha mẹ hỗ trợ. Trong khi đó, chồng tôi phải ngủ trên giường treo lơ lửng để giữ nhà và sống dựa vào hàng xóm”.
Nhà anh Nguyễn Ngọc Thông ngập trong nước lũ hơn 2,5m, gần đến nóc nhà. Anh Thông than thở: “Lũ trước chưa tan, lũ sau lại ập đến. Nhà 4 người phải nhường nhịn từng bát cơm, con cá mặn. Toàn bộ sinh hoạt của gia đình gói gọn chiếc gường treo bằng 4 sợi dây thừng mong manh, cách nóc nhà hơn 1m, ráng đến đợt lũ cuối cùng nhưng đuối hơi. Cả nhà phải bơi xuồng đến Trường tiểu học Tân Hòa sinh sống nhờ vào sự cưu mang của cha mẹ và bà con thân thuộc”. Theo Trưởng thôn Tân Hòa Nguyễn Văn Tá, thôn có hơn 465 hộ, trong đó có 95 hộ nghèo, trong lũ tất cả đều bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài. Cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn. Nhờ tinh thần đoàn kết, đùm bọc nhau trong khốn khó nên tuy bị cô lập dài ngày nhưng bà con đã cố gắng vượt qua.
NHỌC NHẰN MƯU SINH
Xóm Eo Tre có khoảng 70 hộ, bình quân mỗi hộ có từ 1 - 2 sào ruộng. Những lúc nông nhàn, mọi người thường đi làm thuê kiếm sống. Anh Nguyễn Ngọc Tân, nhà có 3 người rầu rĩ: “Gia đình chỉ có một sào ruộng, được mùa cũng chỉ đủ ăn, toàn bộ trang trải trong sinh hoạt phải nhờ vào những đồng tiền làm thuê. Lũ dồn dập nhiều ngày đã làm cho kinh tế gia đình vốn túng thiếu, giờ lâm vào kiệt quệ. Nước vừa rút, tôi phải thả câu kiếm từng con cá đem bán mua gạo và thức ăn nuôi sống cả nhà cầm chừng chờ kiếm việc làm thuê”. Tương tự, nhà chị Đặng Thị Kim Nhung ở xóm Cầu, thôn Tân Hòa cũng lâm vào cảnh bế tắc. Chị tâm sự: “Nhà tôi có 3 người, 1 sào lúa thổ thu hoạch được 5 bao, trong lũ đã thiếu ăn, giờ càng thêm bi đát. Không nghề nghiệp, lại chẳng ai thuê mướn gì, hằng ngày hai vợ chồng chỉ còn cách ngồi chờ có người kêu đi làm thuê”.
Sau lũ, phần lớn người dân thôn Tân Hòa phải sống nhờ vào những chiếc xuồng câu. Trên cánh đồng trũng, đọng nước bởi mưa lũ, hàng chục con thuyền mong manh, chông chênh trên mặt nước như những phận người sau lũ ở vùng quê nghèo Xuân Sơn
Ông Nguyễn Lý Nguyên - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ huy PCLB - TKCN huyện Đồng Xuân cho biết, huyện đã có kế hoạch đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung, cấp nước cho hai thôn Tân Hòa và Tân Long. Do chưa có kinh phí nên công trình chưa thể thực hiện được.
PHƯƠNG