Đợt lũ vừa qua, các công trình thủy lợi, cầu cống sạt lở hư hại chưa khắc phục xong, thì rạng sáng ngày 9/11, người dân huyện miền núi Đồng Xuân lại một lần nữa “gồng mình” gánh đợt lũ mới.
Học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản ở ké kho HTX để đi học trong những ngày thôn Long Hòa (xã Xuân Long) bị lũ chia cắt - Ảnh: H.NAM
7 NGÀY, 4 LẦN CHẠY LŨ
Trong những ngày qua, nhiều người dân vùng trũng của huyện Đồng Xuân hứng chịu cảnh lũ chồng lên lũ. Bà Huỳnh Thị Lệ (69 tuổi), sống độc thân ở thôn Phước Lộc, xã Xuân Quang 3 than thở: “Khoảng 20g tối 8/11, nước lũ từ ngoài đồng tràn vào “đụng” bậc thềm, tôi vội khóa cửa sang nơi khác ở tạm. Khuya tôi sốt ruột vì sợ nước lũ bẻ gãy cánh cửa trôi đồ đạc trong nhà nên nhờ thằng cháu trong xóm bơi sõng câu ra thăm chừng, khi về nó nói nước ngập trên 1m rồi. Sáng ra, nước rút, trong nhà bùn non ngập cả gang tay”. Cũng theo bà Lệ, từ đầu tháng 11 đến nay bà đã 3 lần chạy lụt, di ảnh chồng bà (mất tháng 6/2010) xếp lại cẩn thận, gác lên mái nhà vì sợ nước lũ ngập ướt đến nay chưa lấy xuống. Gần đó, ông Nguyễn Hữu Trọng mệt mỏi vì phải liên tục chạy lũ, tất cả các đồ dùng trong nhà từ cái nhỏ nhất như chén dĩa, phích nước đến cái lớn như tủ bàn đều treo lơ lửng trên trần nhà. Lũ đến cả nhà dồn trên gác lửng.
Chúng tôi vào nhà cụ Võ Thị Hồng (73 tuổi), ở xóm Giữa, thị trấn La Hai. Bộ phản gỗ là nơi để cơi nới tủ thờ và các vật dụng khác được buộc dây thật chặt để tránh lũ cuốn trôi. Hơn một tuần nay, cụ Hồng đã bốn lần chuyển đến Trung tâm Văn hóa - Thông tin thể thao của huyện để tránh lũ. “Tôi sống một mình nên khi có mưa to tôi chống gậy đi trước đề phòng nước lớn nhanh”- cụ Hồng nói. Tài sản di dời của cụ Hồng lúc chạy lũ là bộ lư đèn, mùng mền.
Hàng trăm hộ dân ở thôn Tân Hòa, Tân Long (xã Xuân Sơn
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn huyện Đồng Xuân, lúc 0g ngày 9/11, mực nước sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng là 9,81m, trên báo động 3 là 0,31m, làm ngập 139 ngôi nhà và 1 nhà sập, 55 tuyến đường huyện lộ, liên xã liên thôn bị ngập và sạt lở trên 37.800m, giao thông tê liệt, nhiều trường học đóng cửa…
HỌC SINH Ở “KÉ” KHO HỢP TÁC XÃ
Người lớn đuối sức tránh lũ còn học sinh cũng mệt mỏi khi phải đi ở “ké” kho của hợp tác xã dài ngày để đi học. Cầu gỗ bắc qua sông Con nối hai thôn Long Mỹ - Long Hòa (xã Xuân Long) bị lũ đợt trước cuốn trôi chưa kịp khắc phục thì lũ mới tiếp tục đổ về biến nơi đây trở thành “ốc đảo”. Học sinh vùng này phải trú tạm kho hợp tác xã thị trấn La Hai để đi học trong những ngày lũ chia cắt. Em Đinh Hoàng Thương (thôn Long Hòa) học sinh lớp 8B, Trường THCS Trần Quốc Toản (Xuân Long) nói: “Chúng em đến đây ở từ hôm thứ hai, gồm 4 người, trong đó 3 bạn học cùng lớp và một chị học lớp 10. Vì chạy lũ nên tụi em mang theo gạo, thức ăn, sau khi tan học về tự nấu cơm và luộc rau ăn cho qua bữa. Chỗ ngủ thì “tận dụng” mấy miếng gỗ mục trong kho. Kho không có điện nên tụi em ra ngoài hiên tranh thủ học bài”. Em Đinh Hoàng Thuận, con chú bác ruột với Đinh Hoàng Thương, lo lắng: “Mấy hôm nay ba má em “kẹt” lũ không biết ra sao bên ấy vì cầu gỗ bắt qua thôn trôi mất rồi”.
MẠNH HOÀI