Thứ Tư, 02/10/2024 05:41 SA
Nghỉ lễ 2/9:
Hãy một lần chinh phục núi Đá Bia
Thứ Tư, 01/09/2010 11:00 SA

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay khá dài, đến 4 ngày. Đi đâu để tìm “cảm giác lạ” trong những ngày này? Sao bạn không thử một lần chinh phục Đá Bia?

 

leo_nui100901.jpg
Các bạn trẻ chinh phục núi Đá Bia. - Ảnh: G.MINH

 

Tôi đã từng ba lần chinh phục Đá Bia, nhưng mỗi lần mang lại một cảm xúc rất mới mẻ. Và tôi muốn giới thiệu, thuyết phục mọi người thử một lần chinh phục Đá Bia, ngọn núi có tên chữ là Thạch Bi Sơn, có độ cao 706m so với mặt nước biển.

 

Trước đây, để chinh phục đỉnh Đá Bia là chuyện không phải ai cũng làm được, bởi lúc đó rừng rậm còn thâm u, lối đi là những đường mòn thỉnh thoảng bị đứt đoạn. Từ năm 2001, sau nhiều lần khảo cứu, Tỉnh Đoàn Phú Yên đã thực hiện công trình đường lên đỉnh Đá Bia bằng những bậc tam cấp dựa theo thế núi hiểm trở. Cũng từ đó, nhiều người không chuyên thích khám phá, khách du lịch trong tỉnh, vãng lai đều có thể chinh phục Đá Bia.

 

Đoạn đường từ chân núi lên tới đỉnh Đá Bia khoảng 2,2km, được xây thành những bậc tam cấp dựa theo thế leo lên dựng đứng. Suốt đoạn đường có 2 cây cầu “treo”, một cây treo ngang, một cây treo dựng đứng và một dốc cổng trời dựng đứng, vượt khỏi dốc này (hơn 200 bậc tam cấp) là tới đỉnh. Khách du lịch sẽ rất thích thú khi đi qua những đoạn này vì có thể vừa đi, vừa nhìn ngắm cảnh xung quanh và sẽ thở phào nhẹ nhõm khi vượt qua dốc cổng trời. Trên đường đi, thỉnh thoảng có những đoạn đường bằng phẳng, những trảng đá lớn để nghỉ ngơi, dưỡng chân. Bạn sẽ có được một cảm giác cực kỳ mới lạ khi đã vượt qua quãng đường gian khó và đứng trên đỉnh núi. Đó là cảm giác của một người vừa thực hiện xong kỳ tích, đã chiến thắng được chính mình để đứng trên đỉnh núi thiêng. Ngửa mặt nhìn lên bia đá cao vòi vọi, một bầu trời xanh, từng đám mây bông trắng như ở ngay trên đầu. Từ trên đỉnh Đá Bia, bạn có thể chong mắt về phía đông. Biển cả mênh mông xanh thẳm một màu. Phía ấy có cảng Vũng Rô nổi tiếng, nơi cập bến những chuyến tàu không số. Nhìn ngược về hướng tây, những trụ điện cao thế nối tiếp nhau băng qua các mỏm, dãy núi. Từ đây nhìn xuống đèo Cả chỉ còn là những đường cong, dấu phẩy lạ lẫm và thú vị. Chếch sang hướng bắc một chút là biển hồ thơ mộng, vào mùa này xen lẫn là cánh đồng lúa như một chiếc chiếu lớn với nhiều ô vuông trang trí. Chếch sang một chút nữa là dòng sông Bàn Thạch, làng cát Hòa Hiệp và khu công nghiệp với nhiều nhà máy. Thẳng về hướng nam là bãi cát trắng Đại Lãnh chạy dọc bờ biển đến ngút tầm mắt…

 

Ở đây còn một mỏm đá kỳ thú nữa là mỏm đá cá heo. Mỏm đá như hình thù một chú cá heo vọt lên khỏi mặt nước để giỡn không khí. Trên đỉnh núi, có những trảng bằng, những hang đá dưới chân “ông Bia”, du khách có thể nghỉ ngơi, trò chuyện. Đến nay, cũng chưa thể xác định chính xác ngọn Đá Bia (người dân địa phương gọi là ông Bia) trên đỉnh núi cao bao nhiêu, chu vi bao nhiêu, nhưng cao và to lắm.

 

Nếu ở lại đêm, bạn có thể trú trong hang đá hoặc che bạt. Bên ánh lửa hồng, nhấm nháp chén rượu, có thêm tiếng đàn ghi ta bập bùng đưa tiếng hát lan đi trong không gian tĩnh mịch thì không dễ có lần thứ hai trong đời.

 

ongbia100901.jpg

Hòn Đá Bia. - Ảnh: G.MINH

 

Ở đây bạn có thể tìm hiểu về núi Đá Bia ngược dòng lịch sử.

 

Theo sử sách, vua Lê Thánh Tông thân chinh đánh dẹp quân Chiêm Thành quấy nhiễu bờ cõi và lấy núi Đá Bia phân định ranh giới hai nước Việt - Chiêm và có khắc bia trên đó ghi niên hiệu Hồng Đức. Ông Nguyễn Siêu, trong “Phương Đình Dư Địa Chí” cho rằng, bi văn khắc vào núi Đá Bia có câu: “Chiêm Thành quá thử, binh bại quốc vong. An Nam quá thử, tướng tru binh chiết”

 

Dịch nghĩa:

 

“Chiêm Thành vượt qua, binh bại nước mất

An Nam vượt qua, tướng chết quân tan” 

 

Song nội dung văn bia đó chỉ là truyền khẩu, bởi vết tích lưu lại thì không thấy được gì ngoài một tảng đá cao sừng sững bám quanh là những loài cây ký sinh cùng những đụn mây trắng xốp ôm quanh. 

 

Nhưng một điều có thật là trong thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, núi Đá Bia là căn cứ cách mạng quan trọng, bên dưới phía đông là bến Vũng Rô huyền thoại nơi cập bến những con tàu không số. Năm 2008, Thạch Bi Sơn tức núi Đá Bia đã được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch công nhận là thắng cảnh quốc gia.

 

Trong đợt nghỉ lễ dài ngày dịp 2/9 năm nay, nếu bạn đang phân vân về địa điểm du lịch thì tại sao không một lần chinh phục núi Đá Bia nhỉ!

 

GIA MINH

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek