Thứ Sáu, 04/10/2024 04:32 SA
Đừng để quá muộn!
Thứ Hai, 30/11/2009 14:00 CH

Cùng cán bộ chuyên trách phòng chống HIV/AIDS xã Ealy (huyện Sông Hinh), chúng tôi đến thăm gia đình chị H.T.T. Khi chúng tôi đến, hai mẹ con chị  đang ngồi bên mâm cơm. Trông chị già hơn rất nhiều so với tuổi 38, gương mặt sạm đen vì nắng, còn con trai chị lên 8 tuổi, gầy nhom. Bằng giọng buồn buồn, chị T kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của gia đình mình.

 

aids-1.091130.jpg

Đoàn viên thanh niên ở TP Tuy Hòa phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS – Ảnh: T.THỦY

 

Nhà nghèo, đông anh chị em, cuộc sống quá khó khăn nên chị T quyết định rời quê hương Hà Tĩnh đến huyện miền núi Sông Hinh lập nghiệp. Sau 10 năm bươn chải trên đất khách, chị gặp và kết hôn với anh K quê ở Cao Bằng vào đây mưu sinh.

 

Nơi vợ chồng chị T sinh sống, người dân không cần đóng cửa khi đi ra rẫy, láng giềng lúc tối lửa tắt đèn có nhau. Vậy mà HIV/AIDS đã âm thầm len lỏi đến nơi yên bình này. Chồng chị ốm nặng, được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị nhưng không khỏi. Anh mất đã hơn một tháng. Chị T cứ nghĩ anh qua đời vì bị bệnh gan. Tôi hỏi: Chị có nghe ai nói về bệnh AIDS chưa? Chị trả lời: Lúc nhập viện cũng có nghe bác sĩ nói…

 

Anh K có tiền sử tiêm chích ma túy khi còn ở Cao Bằng, nhưng chị T không biết. Chị không biết rằng anh chết vì không chống chọi nổi với căn bệnh AIDS. Và chị cũng không biết  rằng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV từ chồng. 

 

Chúng tôi tư vấn về HIV/AIDS, đồng thời khuyên chị nên đi làm xét nghiệm cho mình và con trai. Chị nói: “Có cách nào làm xét nghiệm tại đây không? Đường xuống Tuy Hòa xa quá, tui không quen, sợ bị lạc”. Chúng tôi lấy mẫu máu của hai mẹ con, theo yêu cầu của chị. Nhìn thằng bé chìa cánh tay gầy guộc cho nhân viên y tế lấy máu, tôi thắt lòng và ước sao kết quả xét nghiệm HIV của em âm tính. Rồi kỳ diệu đã xảy ra, kết quả xét nghiệm HIV của cả hai mẹ con chị T đều âm tính!

 

Từ những chuyến đi thực tế để giám sát người nhiễm HIV ở cộng đồng, chúng tôi nhận thấy nhiều gia đình có hoàn cảnh giống gia đình chị T. Tuy nhiên, một khi chồng đã nhiễm HIV, ít có người vợ nào may mắn thoát khỏi căn bệnh thế kỷ như chị T. Ở Sông Hinh, những người phụ nữ được phát hiện nhiễm HIV trong năm 2009 đều do lây từ chồng.

 

Vì vậy, cùng chồng sắp cưới đi xét nghiệm HIV trước khi kết hôn là điều mà phụ nữ cần làm. Đừng để quá muộn!

 

QUỲNH TIN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
“Bài toán khó” đã có lời giải
Thứ Hai, 30/11/2009 18:30 CH
Để từng bước đẩy lùi HIV/AIDS
Thứ Hai, 30/11/2009 10:41 SA
Chung sức giúp đồng bào vùng bão lũ
Thứ Hai, 30/11/2009 09:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek