Thứ Bảy, 05/10/2024 00:20 SA
Học sinh vùng lũ: Gập ghềnh đường đến trường
Thứ Bảy, 07/11/2009 13:30 CH

Mặc dù nước lũ đã rút nhưng học sinh các trường tiểu học, THCS và THPT tại vùng lũ Phú Yên vẫn chưa thể đến lớp, bởi đồ dùng, học tập đã bị nước cuốn trôi. Thêm vào đó, nhiều trường học bị san bằng hoặc ngập trong bùn đất, khiến ngày đến trường của các em xa vời vợi.     

 

truong.091107.jpg

Giáo viên Trường tiểu học xã Xuân Sơn Nam (Đồng Xuân) nhặt nhạnh những gì còn sót lại từ bốn phòng học bị lũ cuốn phăng - Ảnh: X.HUY

 

Em Nguyễn Thị My, học sinh lớp 3B, Trường tiểu học Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) và đứa em 5 tuổi đang cần mẫn dò tìm trong lớp bùn ngập từ trong nhà ra ngoài sân với hy vọng tìm được chiếc thước, cây bút… còn sót lại. Khi hỏi đến chuyến học, My nói trong nước mắt: “Nước dâng nhanh quá nên không kịp cất sách vở, đồ dùng học tập. Hai chị em tìm hoài cũng chỉ được một cây bút và hai tập vở bám đầy bùn”. Nghe đến đây, ai cũng thấy chạnh lòng…       

 

Gần nhà My, em Nguyễn Thanh Tuấn, học sinh lớp 8A Trường THCS Võ Trứ đang thấm nước để lau sạch chiếc cặp vừa tìm được sau lũ rút. Tuấn cho biết: “Đây là chiếc cặp duy nhất bố tặng trước khi qua đời nên em rất quý. Cặp còn nhưng sách vở trôi hết rồi, không biết mai này lấy gì mà học”. Nhà Tuấn nghèo, bố mất sớm, một mình mẹ nuôi ba đứa con ăn học. Tuấn là anh cả, vừa đi học, vừa tranh thủ cắt cỏ, chăn bò thuê, phụ lò gạch… để có tiền giúp mẹ và đóng học phí. Tuy vất vả nhưng nhiều năm liền em là học sinh khá, giỏi. Lũ về, vật dụng trong nhà mất hết, sắp tới có thể Tuấn phải nghỉ học vào TP Hồ Chí Minh để kiếm sống. Với Tuấn, chỉ mấy ngày trước đây, em còn mang những quyển vở điểm 9, điểm 10 về khoe với mẹ. Nay, đường đến trường với em sao mà xa quá…      

 

phoi-sach.091107.jpg

Nhà bị chìm trong nước lũ, Lê Thị Xuân Phú lớp 12B3 Trường THPT Lê Lợi (Đồng Xuân) đang đem sách vở ra hong nắng - Ảnh: D.T.X

 

Trên đường đến huyện Đồng Xuân, chúng tôi gặp em Lê Quang Duy, học sinh lớp 3E Trường tiểu học xã Xuân Sơn Nam đang phơi sách vở bị ướt trước sân. Bà Trần Thị Thanh Hải, mẹ em, xót xa: “Sách vở đều bị nhão nhoẹt, rách tơi tả, có khô được thì cũng trang này “xỏ” trang kia, không thể nào đọc được”. Nhưng với Duy, còn được sách vở để phơi là may, bởi hơn 95% học sinh của xã này không còn lấy bất cứ thứ gì sau lũ. Không chỉ có vậy, nhiều ngôi trường ở địa phương này cũng đã trở nên tan hoang. Phòng học đổ sập, đồ dùng, trang thiết bị cuốn trôi theo dòng nước hung hãn. Ông Nguyễn Ngọc Tân, Hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Sơn Nam cho biết: “ Trường có 4 phòng học bị lũ san bằng, 105 bộ bàn ghế học sinh, 6 tấm bảng chống lóa bị cuốn trôi. Hiện toàn trường chỉ còn 13 phòng học với 282 học sinh luân phiên học trong những ngày tới. Còn khi nào học lại thì chưa biết được!”.

 

Sở Giáo dục – Đào tạo Phú Yên cho biết, toàn tỉnh có 41 phòng học bị sập hoàn toàn, 316 phòng học và 33 phòng chức năng bị tốc mái, hơn 400 bộ máy vi tính bị hư hỏng hoàn toàn, 2.372m tường rào bị sập, 1.126 bộ bàn ghế học sinh và giáo viên bị trôi mất, ba nhà ở của giáo viên bị sập hoàn toàn, hàng nghìn học sinh bị mất sách vở, đồ dùng học tập… Hiện còn 40 trường ở thị xã Sông Cầu; 7 trường ở huyện Tuy An và 3 trường ở huyện Đồng Xuân vẫn chưa liên lạc được với Sở. 1 giáo viên tiểu học và 12 học sinh các cấp bị thiệt mạng do lũ lụt. Theo ông Nguyễn Văn Tá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Phú Yên, tùy thuộc vào điều kiện của từng trường mà tổ chức học trở lại”. 

  

XUÂN HUY

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek