Thứ Tư, 02/10/2024 09:40 SA
Kế toán trường vỡ hụi, nhiều giáo viên phải “gánh” nợ
Chủ Nhật, 30/10/2005 20:32 CH

Kế toán Trường tiểu học Hai Riêng số 1 (thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) vỡ nợ đã khiến hàng chục giáo viên của trường lâm vào cảnh khó khăn. Theo đơn tố cáo của giáo viên, vị kế toán này đã mượn tên giáo viên để vay tiền ngân hàng, chiếm đoạt tiền lãi và tiền gốc của giáo viên ủy quyền nộp cho ngân hàng; vay trong dân với số tổng tiền gần 700 triệu đồng.

 

MƯỢN TÊN GIÁO VIÊN VAY TIỀN NGÂN HÀNG

 

Kế toán Trường tiểu học Hai Riêng số 1 Ngô Thị Sáu (SN 1965) ở Thạch Tuân, Hòa Xuân (huyện Đông Hòa), luôn có vẻ là người có “chữ tín” nên được tín nhiệm làm đại diện cho tập thể cán bộ, giáo viên vay 745 triệu đồng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Phú Yên. Cô Nguyễn Thị Minh Thảo(*) (cùng trường) kể lại: “Lúc gặp ở sân trường, bà Sáu có hỏi mượn tên để vay ngân hàng và hứa sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Tôi chưa đồng ý, nhưng vài ngày sau, bà Sáu đưa một xấp giấy bảo ký. Phần cũng tin tưởng là chị em cùng cơ quan, phần vì vội nên tôi đã ký. Không dè, ngân hàng gởi giấy thông báo nợ về trường, tôi mới “té ngửa!”. Bà Sáu đã mượn tên cô Thảo vay ngân hàng 20 triệu đồng. Trong hồ sơ vay đều thể hiện chữ ký của cô Thảo. Trong biên bản xác minh, cô Thảo đã khẳng định đã cho bà Sáu mượn tên của để vay ngân hàng, có viết giấy cam kết chịu trách nhiệm trả tiền lãi, gốc cho ngân hàng.

 

Ngoài cô Thảo, còn có 6 giáo viên khác đã đồng ý để bà Sáu mượn tên vay 120 triệu đồng và cũng hứa chịu trách nhiệm về số tiền vay trên. Thế nhưng, hơn 1 năm nay, cả nợ lãi và gốc bà Sáu không hề trả cho ngân hàng. Vì vậy, ngân hàng đã quay sang “đòi nợ” các giáo viên bằng cách trừ lương hàng tháng. Cô Nguyễn Thị Minh nói trong nước mắt: “Vì chỗ chị em thân quen với nhau, tôi mới tin tưởng cho chị Sáu mượn tên và chị cũng đã viết cam kết trả nợ hàng tháng. Tôi nghĩ chị Sáu chỉ mượn duy nhất tên tôi, ai dè mượn nhiều đến như vậy (!?)”.

 

CHIẾM LUÔN TIỀN TRẢ NGÂN HÀNG CỦA TẬP THỂ, TIỀN XÂY DỰNG SÂN TRƯỜNG

 

Vì là người đại diện cho tập thể vay ngân hàng nên hàng tháng, Sáu trừ lương giáo viên, nhưng rồi “ỉm” luôn. 11 giáo viên khác cũng trở thành “nạn nhân” giống như cô Thảo, cô Minh… với số tiền gần 54 triệu đồng. Cô Nguyễn Thị Bích Thư bức xúc nói: “Tháng 5-2004, tôi vay ngân hàng 20 triệu đồng, hàng tháng chị Sáu thu tiền bằng trừ lương 500.000 đồng nộp cho ngân hàng. Nhưng 5 tháng nay, chị Sáu không nộp số tiền trên cho ngân hàng nên tôi không chịu trách nhiệm về khoản tiền này”. Bi đát nhất là trường hợp của cô Trương Thị Thanh Bình. Vì lúc đầu có nhu cầu vay vốn để giải quyết chuyện gia đình, cô Bình đã làm hồ sơ vay cùng với 18 giáo viên khác trong trường. Vay được 4 tháng, cô Bình đưa cho bà Sáu 20 triệu đồng để trả tiền gốc đã vay ngân hàng, nhưng Sáu không nộp vào ngân hàng để thanh lý hợp đồng mà “ôm” trọn số tiền trên. Tương tự, cô Lương Thị Hương đưa cho Sáu 20 triệu đồng để trả nợ ngân hàng nhưng cũng bị Sáu “bỏ túi” riêng…

 

Không chỉ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của giáo viên, Sáu còn biển thủ tiền xây dựng sân trường. Thầy Huỳnh Xuân Mẫn, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hai Riêng số 1 cho biết: “Ngoài khoản tiền tố cáo của giáo viên, Sáu đã chiếm dụng tiền học sinh đóng góp xây dựng sân trường. Hiện nay, công trình sân trường vẫn chưa quyết toán”.

 

VỠ NỢ DO CHƠI HUÊ HỤI

 

Theo điều tra của chúng tôi, Sáu là một chủ hụi lớn ở thị trấn Hai Riêng. Đường dây hụi này có lượng người tham gia khá đông, rất nhiều tiểu thương ở chợ thị trấn Hai Riêng tham gia. Chị V.T.H. là tiểu thương bán hàng tạp hóa đã “dính” gần 100 triệu đồng trong đường dây hụi này. Chị H. buồn bã nói: “Vì cả tin, tôi rút tiền tích lũy ngân hàng và “vay” một số người khác đưa cho chị Sáu. Thật không ngờ, tôi lại bị “trắng tay”. Còn chị N.T.L thì hàng ngày “nhín” tiền hàng để tham gia chơi hụi, nhưng chưa đến lượt mình thì đường dây đã vỡ. Chi L. than thở: “Tham gia vào chơi hụi là giúp nhau góp vốn làm ăn, ai dè vốn đâu không thấy, chỉ thấy nợ trên 24 triệu đồng”.

 

Sau khi vỡ hụi, ngày 22-9-2005, Ngô Thị Sáu đến Công an huyện Sông Hinh trình báo. Theo khai báo của Sáu, số tiền nợ giáo viên là 303 triệu đồng, nợ trong dân là 251 triệu đồng. Nhưng theo đơn tố cáo giáo viên, số tiền Sáu chiếm đoạt hơn 442 triệu đồng. Vụ việc trên đang được Công an huyện Sông Hinh thụ lý giải quyết. Trưởng Công an huyện Sông Hinh La O Doãn cho biết: “Công an huyện nhận rất nhiều đơn tố cáo của giáo viên cho rằng bà Sáu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản,... Hiện nay, chúng tôi đang tập trung điều tra làm rõ số tiền để xác định mức độ vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật”.

 

Kể từ khi Sáu vỡ nợ, cuộc sống 18 giáo viên bị đảo lộn vì “nợ nần” và khó khăn trong trang trải các nhu cầu thường nhật của gia đình. Chị Th. cho biết: “Bây giờ, tôi về nhà không biết ăn nói làm sao với chồng và tâm lý rất hoang mang. Tôi chỉ mong cơ quan pháp luật sớm giải quyết dứt điểm vụ việc trên”. Nguyện vọng của cô Th. cũng là nguyện vọng chung của 18 giáo viên Trường tiểu học Hai Riêng số 1.

 

(*) Do yêu cầu của các nhân vật, tên của họ đã được Tòa soạn thay đổi hoặc viết tắt.

 

NGUYÊN ĐỨC

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Bão số 8 đang di chuyển lên hướng Bắc
Chủ Nhật, 30/10/2005 13:00 CH
Cổ tích của trẻ lang thang
Chủ Nhật, 30/10/2005 10:57 SA
Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi
Chủ Nhật, 23/10/2005 18:55 CH
Những phi vụ trục lợi bảo hiểm
Chủ Nhật, 23/10/2005 18:15 CH
Mưa lớn, 1 người mất tích
Chủ Nhật, 23/10/2005 11:59 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek