NHỮNG KIỂU HÀNH XỬ LẠ
Anh Lê Trường Giang, ở phường 7, TP Tuy Hòa chăm sóc vợ sinh ở Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Mỗi lần dắt xe máy ra, vào đều phải trả tiền giữ xe 1.000 đồng, mặc dù mỗi ngày anh ra, vào không dưới năm lần. Buổi tối anh phải trả gấp đôi. Theo quy định, từ 21 giờ đến sáng, mỗi xe phải trả 2.000 đồng tiền giữ xe ban đêm, tuy nhiên có khi chưa đến 21 giờ, người giữ vẫn lấy 2.000 đồng. Không gửi xe ở đây thì biết gửi ở đâu, cãi cự thì sợ, nên anh bấm bụng chịu mất mỗi ngày trên dưới 7.000 đồng.
Điểm giữ xe ở Bệnh viện Đa khoa Phú Yên luôn đông khách. D.T.X
Những ngày gần đây tiếp nhận nhiều ý kiến phàn nàn của bạn đọc về cách hành xử đầy tính chất độc quyền ở điểm giữ xe này, nên lúc 11 giờ ngày 22/4, trong vai một người vào bệnh viện, chúng tôi dắt xe đến gửi. Làm như vô tình treo mũ bảo hiểm (MBH) trên xe, chúng tôi đi vào bệnh viện. Khi ra, phát hiện không có MBH, chúng tôi báo với người giữ xe và nhận được câu: “Mũ đây!”. Thì ra, người giữ xe đã tập trung tất cả MBH lại để thu tiền, chống thất thoát! Bảng giá quy định ban ngày: xe đạp: 500 đồng; xe máy:1.000 đồng; phụ thu MBH: 500 đồng/ mũ. Cả xe và MBH hết 1.500 đồng nhưng khi chúng tôi đưa 2.000 đồng, người giữ xe không thối tiền lại mà thong thả cho vào túi, coi như chuyện đương nhiên! Dắt xe ra khỏi rồi quay lại đòi thối tiền còn thừa, chúng tôi nhận được cái nhìn cực kỳ kinh ngạc của người giữ xe cùng với câu phán thật bất ngờ: “Có 500 đồng mà làm gì dữ vậy cha!”. Phân trần rằng dù chỉ 500 đồng cũng phải từ lao động khó khăn mới có, chúng tôi nhận được khá nhiều lời lẽ chì chiết rất khó nghe. Kiên quyết đòi cho được 500 đồng chúng tôi bị người giữ xe đuổi thẳng: “Ông ra ngoài kia đứng, chừng nào có 500 lẻ tôi thối cho!”
Trong lúc đứng chờ chúng tôi thấy khá nhiều người dắt xe ra dù chỉ một xe, một MBH vẫn trả 2.000 đồng. Người giữ xe vẫn bình thản nhận và không hề thối lại, coi như chuyện thường ngày, chuyện… nhỏ. Do vậy mà mãi hơn 15 phút sau, khi có người trả tiền giữ xe đạp chúng tôi mới được lên xe cùng những lời đưa tiễn chả mấy tốt đẹp!
BẤT HỢP LÝ TRONG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ
Trao đổi với phóng viên Báo Phú Yên xung quanh việc kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ thuế của điểm dịch vụ giữ xe Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, ông Nguyễn Ngọc Toàn, đội trưởng đội tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế thuộc Chi cục thuế TP Tuy Hòa cho biết: Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Phú Yên được khoán thực hiện nghĩa vụ thuế ở ba đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ trong bệnh viện là căn tin, điểm giữ xe taxi và điểm giữ xe máy, riêng điểm giữ xe máy nộp thuế từ 13/11/2001. Từ đó đến
Lãnh đạo Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết điểm giữ xe này được một nhân viên của bệnh viện trúng thầu khai thác, nhưng do bận công việc và quản không xuể nên đã đưa người khác vào làm. Không rõ hợp đồng đã qui định thế nào nhưng theo chúng tôi, cung cách, thái độ phục vụ ở điểm giữ xe này cần được lãnh đạo bệnh viện kiểm tra, chấn chỉnh. Ngành thuế cần rà soát lại việc kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ thuế của điểm giữ xe này để thu đúng, thu đủ, chống thất thoát thuế của nhà nước.
DƯƠNG THANH XUÂN