Thứ Ba, 01/10/2024 18:39 CH
Vụ tàu cá bị tông chìm, 10 ngư dân mất tích:
Đau thương bao trùm vùng biển nghèo Đông Tác
Thứ Năm, 17/01/2008 15:00 CH

Những người vợ, người con nức nở khóc, mỏi mắt trông về phía biển xa chờ đợi chồng, cha từ tàu đánh cá PY91234 trở về (Báo Phú Yên ngày 15/1 đã đưa tin). Hy vọng đó rất mong manh, khi những chiếc tàu cứu hộ đã trở về trong sự bất lực trước biển cả mênh mông.

 

080117-tau-ca-2.jpg

Rất đông người dân chờ tin tức - Ảnh: Đức Thông

 

TÌM KIẾM CHƯA CÓ KẾT QUẢ

 

Ròng rã hai ngày qua, ông Nguyễn Miệng (68 tuổi, ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) đứng ngồi không yên khi nhận tin chiếc tàu PY91234 do hai con trai ông là Nguyễn Văn Gọi (35 tuổi) làm thuyền trưởng và Nguyễn Văn Điện (38 tuổi) làm thuyền phó bị tàu lạ tông chìm trên biển. Trên chiếc tàu này còn có 8 thuyền viên khác. Ông Miệng nghẹn ngào: “Qua điện đàm, gia đình chỉ nghe vỏn vẹn “tàu bị tông, cứu với” rồi im bặt đến giờ”. Theo người nhà gia đình ông Miệng, trước đó tàu PY91234 hành nghề lưới cản đang đánh bắt tại vùng biển Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cùng với hai tàu đánh cá khác đều do gia đình ông làm chủ phương tiện. “Lúc 7 giờ sáng 14/1, sau khi kéo lưới xong, ba chiếc tàu chạy về cảng cá Đông Tác. Đến khoảng 10 giờ 30, gia đình nhận được tin tàu bị nạn và hai tàu đi cùng quay trở lại cứu hộ”-ông Miệng kể lại. 

 

Chủ phương tiện tàu đánh cá PY91234 là anh Nguyễn Văn Thanh (cũng là con trai ông Miệng), cho biết: “Theo lời anh Nguyễn Văn Thoại, thuyền trưởng tàu đánh cá PY5851, sau khi nhận tín hiệu kêu cứu từ tàu PY91234, hai tàu đánh cá của gia đình lập tức quay trở lại cứu hộ. Ba tàu chạy cách nhau chừng 5 hải lý, nhưng do sóng lớn, tầm quan sát bị hạn chế nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Ngay sau đó, gia đình gọi tiếp một tàu câu cá ngừ đại dương khác trở vào cùng tìm kiếm từ Đại Lãnh (tỉnh Khánh Hòa) vào tận đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) nhưng vẫn không thấy tung tích, dấu vết gì!”.

 

Đến 9 giờ 30 ngày 15/1, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên nhận được tin báo từ Trạm tìm kiếm cứu nạn trên biển (Trường Sa MRSC) mới triển khai cứu hộ. Đại tá Nguyễn Trọng Huyền, Phó Chỉ huy trưởng-Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết: “Khi nhận được tin tàu đánh cá PY91234 bị nạn, chúng tôi đã tổ chức điều động phương tiện để ứng cứu. Tuy nhiên, do cửa sông Đà Rằng cạn và có sóng lớn nên không thể điều động tàu Hải đội 2 đi làm nhiệm vụ được. Trước tình hình này, chúng tôi đã điện báo cho Bộ Quốc phòng để điều động máy bay cứu hộ. Đến chiều 15/1, Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh biên phòng thông báo đã điều động được một máy bay đến vùng biển trên quan sát nhưng chưa thấy tàu bị nạn”.

 

Sau hai ngày tìm kiếm, ba chiếc tàu đánh cá của gia đình ông Miệng đã quay trở về cảng Đông Tác trong sự bất lực. Theo ông Miệng, sau hai ngày tìm kiếm không có kết quả nên cơ hội sống sót của các thuyền viên hầu như không còn nữa!

 

080117-tau-ca-12.jpg

Người thân và nhân dân đang chờ thông tin tìm kiếm qua bộ đàm tại nhà ông Nguyễn Miệng. - Ảnh: ĐỨC THÔNG

 

NỖI ĐAU BAO TRÙM

 

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, vợ anh Nguyễn Văn Điện, ôm con nhỏ mới 13 tháng tuổi khóc suốt hai ngày nay đến nỗi đôi mắt sưng vù. Chị Thủy nghẹn ngào: “Lâu nay, cả gia đình 6 miệng ăn trông chờ vào từng chuyến biển. Ảnh đi rồi, năm mẹ con tôi không biết làm sao đây?”. Trước đây, anh Điện hành nghề câu cá ngừ đại dương, do liên tục bị thua lỗ nên chuyển sang lưới cản. Nợ nần chồng chất, vợ chồng anh Điện phải đi vay mượn khắp nơi được 120 triệu đồng mua lưới, mới mở được hai chuyến biển thì… cả tài sản nằm lại dưới biển! Căn nhà của ông Miệng càng đau thương hơn khi chị Nguyễn Thị Mỹ Hòa (vợ anh Gọi) bị ngất xỉu liên tục.

 

Trong số thuyền viên bị nạn, hoàn cảnh khó khăn, đáng thương nhất là trường hợp chị Nguyễn Thị Hợp, vợ anh Đào Văn Sen. Chị Hợp rưng rưng nước mắt: “Cuộc sống gia đình chỉ biết trông chờ vào anh Sen. Không có đất, có ruộng, chồng tôi phải đi bạn kiếm tiền, còn tôi ở nhà trông con, cuộc sống rất cơ cực. Các con tôi đứa lớn nhất mới mười tuổi, nhỏ nhất chỉ mới lên sáu. Không biết những năm tháng còn lại bốn mẹ con chúng tôi dựa vào đâu mà sống đây!”.

 

Khi hay tin hai đứa con trai duy nhất bị mất tích trên biển, ông Đặng Ngọc Anh (cha của Đặng Kim Hùng và Đặng Kim Hào) dầm mình trong mưa gió từ huyện Tuy An vào phường Phú Đông (TP Tuy Hòa) với hy vọng cả hai sẽ quay trở về. Ông Anh thẩn thờ: “Gia đình tôi có năm đứa con, hai chúng nó là anh trai lớn. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chúng nó mới đi bạn kiếm tiền. Vậy mà…”.

 

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên cho biết các thuyền viên trên tàu đều có mua bảo hiểm. Tuy nhiên chiếc tàu này lại không mua bảo hiểm.

 

DANH SÁCH THUYỀN VIÊN TÀU PY91234 MẤT TÍCH

 

080117-tau-ca-5.jpg

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy (vợ anh Điện bị mất tích) ôm con khóc chờ tin chồng. - Ảnh: ĐỨC THÔNG

1/ Nguyễn Văn Gọi (sinh năm 1973, ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa)

2/ Nguyễn Văn Điện (sinh năm 1970, khu phố 6, phường Phú Đông)

3/ Dương Chung (sinh năm 1979, khu phố 6, phường Phú Đông)

4/ Mai Xuân Phương (43 tuổi, thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa)

5/ Đào Văn Sen (sinh năm 1978, thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam)

6/ Trần Vương (sinh năm 1979, thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam)

7/ Võ Chương (thôn Phú Thọ 3, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa)

8/ Nguyễn Kỳ Quý (sinh năm 1983, xã Hòa Long, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

9/ Đặng Kim Hùng (24 tuổi, thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An)

10/ Đặng Kim Hào (22 tuổi, thôn Hòa Đa, xã An Mỹ)

 

ĐỨC THÔNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek