Thứ Ba, 01/10/2024 20:36 CH
Gia đình các nạn nhân vụ tàu chìm rất cần giúp đỡ
Thứ Sáu, 25/01/2008 14:37 CH

Cho đến hôm qua (24/1), đúng 10 ngày sau vụ tai nạn làm chiếc tàu PY - 91234 TS do anh Nguyễn Văn Gọi ở phường Phú Đông làm thuyền trưởng bị tông chìm khiến 10 người trên tàu mất tích, gia đình của các nạn nhân đều đã phát tang, lập bàn thờ vì cho rằng hết cơ hội để tin họ còn sống sót.

 

080125-ong-anh.jpg
Ông Đặng Ngọc Anh đau buồn khi mất hai con trai

 

Đối với gia đình các nạn nhân, nỗi đau buồn này là quá lớn. Suốt 10 ngày qua, nước mắt lúc nào cũng chảy trên gương mặt gầy hốc hác của vợ chồng ông Đặng Ngọc Anh ở xã An Mỹ (huyện Tuy An) vì hai đứa con trai lớn Đặng Kim Hào, Đặng Kim Hùng đã mất tích trên chiếc tàu bị nạn. Ngôi nhà vách đất nằm trên ngọn đồi buồn hắt hiu. Ai đến thăm, ông Anh cũng nghẹn ngào gọi tên con, còn vợ ông thì ngất đi ngất lại, không ngồi dậy được. Vợ chồng ông Anh thường xuyên bị bệnh, sức khỏe yếu, không làm được việc nặng; những đứa con còn lại thì còn quá nhỏ; cả nhà trông vào sức trai mới lớn của hai anh em Hùng, Hào. Vậy mà...

 

Gia cảnh anh Mai Xuân Phương ở thôn Phú Lạc (xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa) cũng thật đáng thương. Vợ bị bệnh, các con còn nhỏ, anh phải truân chuyên. Mấy năm qua, làm tôm thất bát, anh Phương phải làm nhiều nghề để sinh kế. Lần này, anh quyết định đi bạn chuyến đầu tiên để kiếm ít tiền về giúp gia đình lo Tết. Không ngờ, chuyến đi biển đầu tiên là chuyến đi vĩnh biệt của người bộ đội từng ăn sóng nói gió ở quần đảo Trường Sa.

 

Hầu hết các nạn nhân ra đi khi tuổi còn quá trẻ (lớn nhất 43, nhỏ nhất 24), là lao động chính trong gia đình. Vợ con họ chưa biết sẽ mưu sinh thế nào trong những ngày sắp tới.             

 

Đối với chủ tàu PY - 91234 TS Nguyễn Văn Thành, có thể nói anh “may mắn” vì bệnh nên phải ở nhà, giao tàu cho hai anh trai Nguyễn Văn Gọi, Nguyễn Văn Điện điều khiển. Hôm gặp chúng tôi, anh Thành rớt nước mắt thương xót hai người anh, cũng là xót xa cho chính mình: “Vốn liếng, tiền vay hàng trăm triệu đồng đều đổ vô tàu, vô lưới, giờ mất tàu tôi không biết làm gì trong những ngày sắp đến”.

 

Gia đình các nạn nhân đã gởi đơn đến Báo Phú Yên, đề nghị kêu gọi để mong các nhà hảo tâm và các Mạnh Thường Quân hỗ trợ, giúp đỡ họ vượt qua nỗi đau và sự khó khăn trong cuộc sống.

 

Mọi sự giúp đỡ xin gởi về: Chương trình Xã hội – Từ thiện Báo Phú Yên, 62-Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; ĐT: 057.841043, fax: 057.841275, e-mail: tsbpy@dng.vnn.vn

 

NGUYÊN HÒA

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek