Những ngày vừa qua, mưa to kéo theo lũ lớn khiến nhiều địa phương trong tỉnh ngập nặng. Nhà cửa, vườn tược của người dân bị hư hại, gia súc, gia cầm trôi, chết do ngập nước và lạnh. Nước lũ chia cắt nhiều xóm nhà, người dân sống trong cảnh không điện, không nước uống, mọi sinh hoạt co cụm trong khoảng không gian hạn hẹp. Trong tình cảnh đó, một gói mì, hộp cơm, phần quà… được chia sẻ từ những tấm lòng của bà con từ khắp nơi với tinh thần “nhường cơm xẻ áo”, giúp nhau trong cơn hoạn nạn thật đáng quý.
Trong những ngày nước dâng cao, phật tử chùa Thanh Bình (thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An) đã nấu hàng ngàn hộp cơm cung cấp kịp thời cho người dân các vùng bị nước chia cắt ở xã An Định, An Nghiệp và xóm Núi Đất, một vùng thấp của thị trấn Chí Thạnh |
Phần cơm đầy nghĩa tình giữa ngày mưa lũ |
Các nhân viên Hội Chữ thập đỏ có mặt kịp thời ở vùng lũ để giúp đỡ bà con |
Ngày 6/11, Hội Chữ thập đỏ quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) và tỉnh Vĩnh Long có mặt ở vùng lũ Tuy An, tặng 100 suất quà với tổng trị giá 50 triệu đồng cho bà con |
Nhóm ảnh của DƯƠNG THANH XUÂN