Sáng 11/12, nhiều người dân thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn (huyện Tuy An) tổ chức “mai táng” một con cá voi (ngư dân gọi là “Ông”) nặng khoảng 2 tấn, dài 6m lụy tại bờ biển thôn này vào sáng cùng ngày. Sự việc thu hút hàng trăm người đến khấn vái, cầu mong cá “Ông” đem lại phước lành, bình yên cho ngư dân trong thôn.
Người dân thôn Mỹ Quang Nam đưa cá “Ông” đến cửa lăng để cửa lăng để tổ chức “mai táng” - Ảnh: THANH HỘI |
Ông Nguyễn Hoàng Yên, Trưởng thôn Mỹ Quang Nam, cho biết, cá “Ông” nói trên dạt vào bờ biển, cách Lăng Ông của thôn khoảng 200m hồi 2 giờ sáng trong tình trạng đuối sức, sau đó vài giờ thì chết. “Chúng tôi chưa xác định là cá gì, nhưng đây là dòng cá “Ông” và là con cá lớn nhất từ trước tới giờ lụy vào bờ biển khu vực này. Chúng tôi sẽ tổ chức mai táng “Ông” một cách chu đáo theo nghi thức người xưa để lại”, ông Yên nói.
Ảnh: THANH HỘI |
Nhiều người cao tuổi thôn Mỹ Quang cũng cho biết họ chưa hề thấy loài cá này, mặc dù đã từng có khoảng 20 cá “ông” lụy vào bờ biển của thôn này từ trước đến nay.
Theo quan niệm của ngư dân, cá “Ông” là ân nhân của họ khi đi biển, “Ông” thường trợ giúp họ những khi tàu thuyền gặp nạn. Khi “Ông” lụy bờ là mang đến điềm lành cho ngư dân nơi đó.
THANH HỘI