Chiều 25/1, bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, Phó giám đốc Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PV OIL Phú Yên) vừa cùng đại diện Đoàn Thanh niên, Công đoàn của PV OIL Phú Yên đi thăm, tặng 10 triệu đồng và quà tết (1 triệu đồng) cho ni sư Thích Nữ Minh Chơn, trụ trì chùa Hải Sơn (thôn Lệ Uyên, xã Xuân Phương, TX Sông Cầu), giúp nhà chùa có thêm điều kiện chăm sóc 29 cháu bé mồ côi, các cháu bị cha mẹ bỏ rơi đang được nhà chùa nuôi dưỡng. Ngoài ra, đơn vị này đã giúp đỡ 3 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà Báo Phú Yên phản ánh trong mục “Địa chỉ cần giúp đỡ”. Đó là các gia đình: ông Trần Phụng (xã Xuân Phước, Đồng Xuân), ông Phùng Tấn Thanh (xã An Mỹ, Tuy An) và ông Trần Tấn Phu (xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa). Mỗi địa chỉ được giúp 1 triệu đồng và phần quà tết.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa tặng quà tết cho các cháu mồ côi tại chùa Hải Sơn
Ông Bùi Thanh Tuấn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Tuy Hòa vừa trao 20 suất quà tết cho các gia đình có con em bị khuyết tật vì phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin ở phường 1, 4, 5, 9; các xã Bình Ngọc, Bình Kiến, Hòa Kiến (TP Tuy Hòa). Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng do một nhà hảo tâm (đề nghị không nêu tên) ủng hộ cho các gia đình nạn nhân vui xuân, đón tết.
Gia đình ông Hoàng Vũ Chương - Dương Thu Hằng (phường 3, TP Tuy Hòa) vừa trao 24 suất quà tết cho các cụ già neo đơn, người khuyết tật, các cháu mồ côi ở khu phố 4, phường Phú Lâm (TP Tuy Hòa). Mỗi suất quà gồm 10kg gạo thơm, nhu yếu phẩm, bánh kẹo và 100.000 đồng.
Chị Bùi Thị Tú Uyên (50 Duy Tân, TP Tuy Hòa) giúp 1,5 triệu đồng cho 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà Báo Phú Yên phản ánh. Đó là gia đình cụ Phan Văn Na (khu phố Lê Thánh Tôn, phường 3, TP Tuy Hòa); ông Trần Tú (khu phố Bạch Đằng, phường 6, TP Tuy Hòa); anh Phùng Tấn Thanh (thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, Tuy An). Mỗi địa chỉ được chị Tú Uyên giúp 500.000 đồng.
Bạn đọc T.T.S (phường 7, TP Tuy Hòa) giúp 500.000 đồng cho anh Phùng Tấn Thanh (thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, Tuy An). Hoàn cảnh của anh Phùng Tấn Thanh vô cùng khốn khó, vợ anh bị tâm thần đã 9 năm nay, 3 đứa con (con gái đầu đang học lớp 11 và 2 con trai học lớp 6 và lớp 4), anh Thanh là lao động chính. Cách đây 1 tháng, anh Thanh lên Kon Tum chặt mía thuê không may bị tai nạn liệt hai chân. Từ khi hoàn cảnh khó khăn này phản ánh trên Báo Phú Yên điện tử, nhiều bạn đọc gần, xa đã ủng hộ cho gia đình anh Thanh gần 20 triệu đồng.
K.LIÊN - M.KÝ