Xưa kia, sông Ba vốn là con Rồng lửa hung dữ. Đầu của nó nằm ở thượng nguồn, còn đuôi thì ở hạ lưu luôn cựa quẫy khiến sóng cả gió to gây bão lũ. Một năm Rồng lửa ngủ 6 tháng (3 tháng mùa Xuân và 3 tháng mùa Thu) nên không gây bão lụt, hạn hán. Đến mùa Hè, Rồng thức dậy tìm thức ăn bằng cách dùng miệng phun lửa để thiêu chín vạn vật trước khi nuốt vào bụng, vì vậy mà thời tiết trở nên nóng bức, hạn hán. Ăn no, rồng lại ngủ yên cho đến mùa Đông thức dậy, vì quá khát nước nên dùng đuôi quẫy nước biển tát lên phía thượng nguồn để uống, gây mưa gió, lũ lụt. Những lần đưa nước lên như vậy làm xói lở phần đất hai bên lườn và lâu dần tạo thành dòng sông Ba.
ĐÀO MINH HIỆP - ĐOÀN VIỆT HÙNG