Đêm thi thứ 5 Sao Mai - Điểm hẹn 2010 và cũng là liveshow cuối của sân chơi này tại Phú Yên đã diễn ra vào tối 14/11, tại nhà hát Sao Mai (Trung tâm Giải trí và sinh thái Thuận Thảo) với sự kinh ngạc không phải từ các thí sinh mà từ... tin nhắn.
Hà Hoài Anh với Chỉ là giấc mơ. - Ảnh: LÊ MINH
BẤT NGỜ
Kết quả của các cuộc thi không phải lúc nào cũng như dự đoán, song việc Lê Thị Mỹ Như, một trong hai giọng ca (cùng với Minh Chuyên) nhận được nhiều lời khen ngợi nhất từ Hội đồng Nghệ thuật, lại không nằm trong top 6 thí sinh có số bình chọn cao từ khán giả, khiến nhiều người hết sức bất ngờ.
Theo dõi Sao Mai - Điểm hẹn 2010, ngay cả những người hoài nghi nhất cũng tin rằng Mỹ Như chắc suất vào vòng trong, không phải vì cô ca sĩ một con này thi thố trên “sân nhà”, mà vì giọng hát của cô thật sự tạo được ấn tượng. Nếu như Minh Chuyên chinh phục người nghe bởi giọng ca đầy và ấm, cách xử lý kỹ thuật tốt, thể hiện tinh tế và đầy cảm xúc thì Mỹ Như gây ấn tượng bằng giọng hát trời phú cao ngất, ngùn ngụt lửa và lối thể hiện thiên về bản năng (tất nhiên, Mỹ Như cũng đã được đào tạo 3 năm về thanh nhạc).
Đêm thi thứ 5, nhà hát Sao Mai dậy lên những tràng pháo tay trong khi Mỹ Như thể hiện Bài ca trên đồi của Mạnh Trí. Nhạc sĩ Tuấn Khanh đã nói với giọng ca Phú Yên: “Tôi tự hỏi bạn đi thi để làm gì. Bạn hát rất thản nhiên với một nội lực kinh khủng!”. Còn Mỹ Tâm thì mở đầu lời nhận xét bằng một câu có thể làm cho những người yêu mến Mỹ Như lo lắng: “Tôi cảm thấy rất buồn”. Ngừng lại một chút, họa mi tóc nâu nói tiếp: “Tại sao bạn chưa bao giờ làm tôi thất vọng? Tôi thật sự chúc mừng bạn. Tôi cảm thấy tự hào”. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, người “bị” cho là khắt khe nhất trong Hội đồng Nghệ thuật, có những góp ý song cũng không phủ nhận phần thể hiện của giọng ca Phú Yên.
Vậy mà, trong số 6 giọng ca nhận được nhiều bình chọn của khán giả, không có tên Mỹ Như. Cô “phải” bước vào vòng trong bằng “chiếc vé” của Hội đồng Nghệ thuật, cùng với Đinh Mạnh Ninh.
Mỹ Như với Bài ca trên đồi. - Ảnh: LÊ MINH
DẤU ẤN MINH CHUYÊN
Tiếp tục với dòng nhạc tự chọn, 12 giọng ca tranh tài để có mặt trong số 8 ca sĩ đi tiếp vào vòng 2. Thi cuối cùng, Minh Chuyên phải nói là dũng cảm khi chọn hát Dấu chân địa đàng - một ca khúc quá nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và đã “đóng đinh” bởi ca sĩ Khánh Ly. Thế rồi như những đêm thi trước, cô gái quê ở Hà
Mở đầu đêm thi với Rock xuyên màn đêm, một sáng tác của Trần Lập, Nguyễn Hoài
Chọn hát Đêm mưa của Tuấn Khanh, Lương Viết Quang tiếp tục chứng tỏ sự khôn ngoan, “biết người biết ta”. Giọng ca này đã mỉm cười sung sướng khi nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận xét: “Em làm tôi cảm động với bài hát của tôi”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Lê Kim Anh tặng hoa cho Ban tổ chức Sao Mai – Điểm hẹn 2010 và đại diện Công ty cổ phần Thuận Thảo, đơn vị phối hợp tổ chức sân chơi này. - Ảnh: LÊ MINH
Với Phổ cổ, Đinh Mạnh Ninh cũng được khen ở sự tự tin trên sân khấu. Còn Tiến Mạnh “ghi điểm” ít hơn do thể hiện thiếu tinh tế, thiếu chiều sâu ca khúc Như chưa bắt đầu của Đức Trí.
Tiếp tục nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của các fan và thể hiện sự tiến bộ, hát có cảm xúc hơn các đêm thi trước, song với ca khúc Chỉ là giấc mơ, Hà Hoài Thu vẫn chưa chạm vào trái tim của những khán giả khó tính.
Với Khát, một ca khúc rất khó do Giáng Son phổ thơ Nguyễn Trọng Tạo - Vi Thùy Linh, Vũ Yến Ngọc vượt lên chính cô so với các liveshow trước. Đặng Kỳ Anh Trang tạo nên một hình ảnh hoàn toàn khác và làm chủ sân khấu. Tiếc là cô chưa biết cách nhấn nhá khi thể hiện bài hát này. “Tắc kè hoa” Lan Trinh tiếp tục được đánh giá cao ở sự tự tin và khả năng diễn. Còn Thùy Trang chọn một ca khúc nhẹ nhàng của Đức Trí, thiên về biểu diễn song chưa đủ sức nặng trong một cuộc thi.
Khép lại đêm thi thứ 5, Sao Mai - Điểm hẹn 2010 chia tay với Mai Khánh Linh, Đặng Kỳ Anh Trang, Nguyễn Thùy Trang và Tiến Mạnh. Các giọng ca: Hà Hoài Thu, Lương Viết Quang, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Võ Lan Trinh, Vũ Yến Ngọc, Nguyễn Minh Chuyên, Lê Thị Mỹ Như và Đinh Mạnh Ninh vào vòng 2. Những thử thách đang chờ họ ở phía trước.
LÂM VY