Những ngày qua, người dân ở thị trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh) bị “níu mắt” bởi một tác phẩm sinh vật cảnh chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đặt trên đường Trần Hưng Đạo. Đó là một con rồng gỗ khổng lồ, được gắn cờ Tổ quốc, băng rôn in dòng chữ “Thăng Long - chào mừng Đại lễ 1.000 năm” và trang trí hoa.
|
Anh Nguyễn Đình Vượng và tác phẩm “Thăng Long” - Ảnh: LONG THÀNH |
Đây là tác phẩm của anh Nguyễn Đình Vượng, được chế tác bằng 100% rễ cây gỗ hương tại Sông Hinh, dài 9,6m, cao 3,6m, được đặt trên khung xe gỗ có 2 con rồng nhỏ và 4 đầu con rùa, xe này có thể di chuyển dễ dàng ... Anh Vượng cho biết: “Tôi quê ở Hà Tây, nay thuộc Hà Nội. Hiện dù đang sống xa thủ đô hơn 1.000km, nhưng tấm lòng của tôi luôn hướng về Hà Nội như mọi người Việt Nam khác nhân Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm của mảnh đất văn hiến đầy tự hào này. Tôi đã có ý tưởng làm tác phẩm này nhiều năm rồi, coi đó như là cách thể hiện tình yêu thủ đô ngàn tuổi của mình. Năm nay, tôi đã thực hiện thành công và một phần của tác phẩm (tượng rồng gỗ) đã được triển lãm nhân kỷ niệm 25 năm thành lập huyện Sông Hinh, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sông Hinh lần thứ VII”. Anh Vượng cũng bày tỏ tiếc nuối khi không mang tác phẩm này tham gia trưng bày tại Triển lãm Sinh vật cảnh chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội được vì lý do bận công tác và một số khó khăn khác. Tuy nhiên, với việc trưng bày tác phẩm “Thăng Long” trên đường phố thị trấn Hai Riêng, cùng với những tác phẩm sinh vật cảnh khác mà anh đã cất công sưu tầm, chế tác thời gian qua như hòn đá có hình dáng bản đồ Việt Nam, tác phẩm gỗ nghệ thuật hình tượng vua Lý Công Uẩn, Nguyễn Đình Vượng đã bày tỏ được tình cảm của anh đối với Đại lễ.
P.V