Du khách đến Huế tham dự Festival Huế 2010 không khỏi bất ngờ khi chỉ sau đêm khai mạc 5/6, sáng ra trên cầu Trường Tiền xuất hiện 1.000 con diều đủ chủng loại, đủ màu sắc được treo trên thành cầu, cắm trên các nhánh tre hoặc thả bay theo gió sông Hương. Những con chim phượng hoàng xoãi cánh, những con bướm rực rỡ, những con dơi be bé được sắp đặt quay về hướng Bắc, nơi có thủ đô Hà Nội chuẩn bị tổ chức Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Đến quảng trường Ngọ Môn buổi chiều những ngày diễn ra các hoạt động của festival, du khách sẽ sững sờ trước cảnh những cánh diều Huế chao nhẹ trên bầu trời trong xanh, bên dưới là rêu phong thành cũ. Năm nay, Nhà Văn hóa TP Huế phối hợp với các nghệ nhân diều TP Hồ Chí Minh tổ chức Liên hoan những cánh bay Việt
Một nghệ nhân diều Huế cho biết thú thả diều xuất hiện ở Huế từ rất lâu. Đến thời Vua Bảo Đại, thú chơi dân dã này mới được du nhập vào hoàng cung. Vua cũng làm diều nhưng diều của vua là Long diều, Phụng diều và Điệp diều (diều bướm), khác với những loại diều mặt trăng, mặt trời, diều cánh cung của thường dân. Một thời gian dài trong chiến tranh, diều Huế tưởng chừng bị chìm vào quên lãng, cho đến khi các hoạt động giao lưu văn hóa với Pháp được mở rộng, diều Huế lại tung bay trên bầu trời.
Diều Huế tại festival
Sặc sỡ sắc diều
Diều Huế trên cầu Trường Tiền
Diều chao lượn trên đền đài trầm mặc
DƯƠNG THANH XUÂN