LHP
Đạo diễn Thái Lan vui mừng với giải Cành cọ Vàng - Ảnh: Getty Images
Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives do đạo diễn người Thái Apichatpong Weerasethakul “nhào nặn”. Cả bộ phim mô tả những ngày tháng cuối đời như trong mơ của một người đàn ông chết bởi bệnh thận. Hồn ma người vợ đã khuất đã trở lại, thôi thúc anh và đứa con trai thất lạc bấy lâu trở về nhà.
Bước lên sân khấu nhận giải thưởng Cành cọ vàng cao quý, đạo diễn Apichatpong Weerasethakul phát biểu: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn bố mẹ tôi, những người đã đưa tôi tới cái rạp chiếu bé xíu tại quê tôi từ 30 năm trước, khi tôi còn nhỏ và chưa hiểu những bộ phim chiếu trên màn ảnh. Tôi không hiểu điện ảnh nghĩa là gì. Với giải thưởng này, tôi nghĩ, mình đã hiểu hơn về điện ảnh nhưng đối với tôi nó vẫn là một bí mật. Tôi nghĩ, sự bí ẩn sẽ khiến tôi trở lại đây và chia sẻ thế giới của mình với mọi người”.
Đây không phải là lần đầu tiên đạo diễn Apichatpong Weerasethakul được vinh danh tại LHP Cannes. Còn nhớ, vào năm 2004 với bộ phim Tropical Malady, đạo diễn người Thái Apichatpong đã giành giải ba trong hạng mục giải thưởng do ban giám khảo trao tặng.
Nữ diễn viên Juliette Binoche, người từng giành giải Oscar cho vai diễn trong bộ phim The English Patient (Bệnh nhân người Anh) đoạt giải Cành cọ vàng dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn bi lụy của cô trong bộ phim tâm lý tình cảm Certified Copy của đạo diễn Abbas Kiarostami. Khi bước lên sân khấu, Juliette Binoche không quên gửi lời cảm ơn đạo diễn tài năng từng giành giải Cành cọ vàng - Abbas Kiarostami.
Juliette Binoche đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Ảnh: AP
Giải thưởng Cành cọ vàng dành cho
Hai diễn viên đồng giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất Javier Bardem (trái) và Elio Germano - Ảnh: Getty Images
Bộ phim A Screaming Man của đạo diễn Mahamat-Saleh Haroun giành giải thưởng phim hay do hội đồng nghệ thuật bầu chọn. Bộ phim phản ánh cuộc sống kinh hoàng của một người cha sau khi anh mất đi việc làm tại một bể bơi. Anh vừa phải tìm cách nuôi sống con trai, vừa phải đối mặt với cuộc nội chiến kinh hoàng.
Giải thưởng dành cho phim ngắn thuộc về hai tác phẩm Barking Island của đạo diễn Serge Avédikian và Bathing Micky của đạo diễn Frida Kempff.
Tại LHP Cannes năm nay, điện ảnh Hàn Quốc cũng được tôn vinh khi kịch bản bộ phim Poetry mang về cho đạo diễn Lee Chang Dong giải thưởng Kịch bản hay nhất. Poetry là một trong ba tác phẩm điện ảnh của xứ kim chi tham dự LHP Cannes lần thứ 63.
Đáng tiếc, cả hai bộ phim được kỳ vọng từ đầu LHP năm nay là Another Year của đạo diễn Mike Leigh và Route Irish của đạo diễn Ken Loach đều không giành được giải thưởng nào.
Theo DTO