Thứ Sáu, 04/10/2024 00:29 SA
Ngày xuân sum vầy
Thứ Sáu, 28/01/2022 06:00 SA

Khi cánh én chao liệng trên không, nắng vàng mật trải nhẹ, gió se se lạnh là lúc ngày xuân đang đến gần. Những người con xa quê lòng nôn nao hướng về nơi mình gắn bó, nơi có những người thân yêu không thể nào quên. Ngày đầu xuân là thời khắc vô cùng thiêng liêng với mỗi người Việt, đó là ngày đoàn tụ, sum vầy cả gia đình. Ta thắp nén nhang thành kính ông bà, tổ tiên mà cảm xúc trào dâng. Mâm cỗ được dọn ra, mọi người trong gia đình ngồi lại với nhau lòng vui phơi phới, ánh mắt tràn ngập yêu thương, vừa ăn uống, vừa trò chuyện rôm rả.

 

Ngày xuân sum vầy, ta quên hết mọi muộn phiền, lo toan vì cuộc sống. Tôi không sao quên được ngày xuân thời thơ trẻ. Bữa cơm tất niên có đủ cha mẹ, anh, chị và tôi là con út được cưng nhất nhà. Mọi người ngồi bên nhau thưởng thức thành quả mà suốt mấy tháng trước đó cả nhà cùng bắt đầu chắt chiu, cái gì cũng để dành cho tết. Sau bữa cơm tất niên thịnh soạn nhất của năm, mọi người dọn dẹp đồ vật sao cho ngăn nắp để đón giao thừa và chào mừng ngày mới nguyên lành nhất mở đầu cho một năm nhiều may mắn.

 

Ngày tết cũng là ngày thường có đủ mặt mọi người như một cuộc hẹn ngầm thi vị. Cha, mẹ, anh, chị mừng tuổi cho tôi bằng những đồng bạc mới cứng. Vì là người nhà nên không ai chúc nhau nghe ra khách sáo, nhưng còn bà con hàng xóm đến xông đất thì tiếng cười nói, chúc tụng rổn rảng từ ngoài sân. Ai đi xa, ai đi gần, ba ngày tết cũng quay về nhà sum họp ấm cúng với gia đình. Cũng vì vậy mà ta sẽ gặp được những người thân vì miếng cơm manh áo, vì lấy chồng, lấy vợ xa xứ đến ngày tết mới trở về cố hương. Cuộc hội ngộ ấm áp tình người với bao kỷ niệm đẹp được khơi dậy, rưng rưng.

 

Bây giờ, ngày tết là ngày trở về nguồn cội của những người con xa xứ, những người ly hương với nhiều lý do khác nhau nhưng ai cũng đau đáu tình yêu, nỗi nhớ quê hương xứ sở. Tôi cũng có những đứa con công tác xa nhà. Những ngày tết, vợ chồng tôi hạnh phúc nhất là được gần con, cháu để thỏa lòng nhớ nhung sau tháng ngày đằng đẵng xa. Có những cuộc “sinh ly” vì hoàn cảnh không thể khác được đành phải chấp nhận. Nỗi buồn lớn nhất của con người là khi còn sống không được gần gũi, chăm sóc những người thân yêu của mình thường xuyên. Vì vậy, những ngày tết là thời gian quý giá nhất của sum họp, vui sướng, hạnh phúc tột cùng!

 

Tôi chỉ mong sự giàu có về tâm hồn. Tôi cần thứ hạnh phúc bình dị, đó là mọi người trong gia đình biết hòa thuận, thương yêu, quan tâm đến nhau và luôn nhớ nhau mỗi khi xa cách. Như mùa xuân luôn dang rộng sự ấm áp, yêu kiều chào đón nhân gian.

 

TRẦN QUỐC CƯỠNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Xuân về bên mái nhà xưa
Thứ Hai, 31/01/2022 10:00 SA
Cuối trời mây trắng
Thứ Hai, 31/01/2022 08:00 SA
Quê hương Tuy Hòa và má
Chủ Nhật, 30/01/2022 13:00 CH
Thủ thỉ chuyện tết
Chủ Nhật, 30/01/2022 09:00 SA
Kỳ diệu ngôi nhà ngập gió tuổi thơ
Chủ Nhật, 30/01/2022 08:00 SA
Đáo hạn món nợ gió thổi bên hiên
Chủ Nhật, 30/01/2022 08:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek