Thời gian cứ thế mãi trôi đi
Mặc cho ta ngàn lần luyến nhớ
Đường phố, sân trường phượng hồng rộ nở
Thả cánh bay lơ lửng bâng khuâng
Tháng tư đi rồi thương nhớ rưng rưng
Tháng năm đến mùa trao lời hò hẹn
Thuyền còn đợi dùng dằng trên bến
Hoa cải vàng rực một dải ven sông
Chào tháng năm ta náo nức lòng
Buổi giao mùa lúa còng lưng trĩu hạt
Đàn ve sầu rủ nhau vui ca hát
Bản tình ca dào dạt đón hạ về
Nắng tháng năm rải vàng khắp làng quê
Mây lang thang giữa trời cao xanh thẳm
Con sông quê hiền hòa đẹp lắm
Có ai về chung tắm bến xưa không?...
Tháng năm đến thổn thức rộn lòng
Nhắc ai nhớ hay quên lời hẹn ước
Đây đường xưa hai ta từng chung bước
Gió nồm nam vẫn thổi... tóc thôi bay.