Tháng chín về rộn rã niềm vui
Cây sân trường xôn xao cùng bè bạn
Trường lớp có đổi thay theo ngày tháng
Sao thoáng ngỡ ngàng đôi mắt xa xôi?
Bầu trời thu vương sợi nắng pha phôi
Ngỡ quanh đây còn khoảng trời mùa hạ
Tuổi học trò ước mơ kỳ lạ
Chép vào trang lưu bút thơ ngây
Làm sao quên lời giảng của thầy
Bài học đầu lời hịch truyền thuở trước
Vào trận mạc một lòng đoàn kết
Lúc bình yên
“Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào(*)”
Tháng chín về mây trắng trời cao
Đồng quê ta bước vào vụ mới
Gié lúa vàng đong đưa chờ đợi
Bát cơm thơm từ mái ấm bao nhà!
-----
(*) Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn)