Núi Nhạn, TP Tuy Hòa. Ảnh: PV |
Trở lại Tuy Hòa một ngày đầy nắng
Nắng xuyên cành đồ bóng xuống đường quen
Phố chợ len chân, mọi người vội vã
Gió lùa vai làm mái tóc em bay.
Và hôm nay lên công viên núi Nhạn
Tháp vẫn gầy đùa giỡn bốn mùa mây
Ở đâu đây triệu mối tình đằm thắm
Chép thành thơ gửi tặng ánh trăng rằm.
Ngồi bên em một chiều biển lặng
Biển xanh xanh từng con sóng giăng đầy
Hàng dương reo mãi ôm bờ cát trắng
Ngoài khơi xa tàu cá nối đuôi về.
Anh xa em qua cầu hai mốt nhịp
Để lại phía sau thành phố về đêm
Không gian trôi êm sóng vỗ mạn thuyền
Trang thơ đêm qua còn đang viết dở.
Ngày mai anh đi Tuy Hòa lại nắng
Nắng trên cành rơi xuống mái tóc em.