Tôi đi trong nắng tháng tư
Đường phố xanh mát tựa như mái nhà
Tháng tư cái nắng Tuy Hòa
Ấm như men rượu để ta tỏ tình
Biển Tuy Hòa lúc bình minh
Mặt trời lộng lẫy biển xanh thẫm màu
Biển trời, trời biển gặp nhau
Để ta ngây ngất làn môi thơm nồng…
Tháng tư nắng trải mênh mông
Nắng khơi niềm nhớ những năm tháng nào
Lớp người trận mạc nay đâu
Còn trong hoài niệm một thời nhà binh
Tháng tư xanh phố thắm tình
Sông Đà núi Nhạn lung linh sắc màu
Đưa tay anh nắm qua cầu
Đừng dại cởi áo… cau trầu chưa xanh…