Em và tôi cùng tuổi thơ đồng nội
Cùng chung nhau những mảng tranh quê
Những trái rừng chát chua cũng ngọt từ ký ức
Những suối nguồn chảy mãi tháng năm xa!…
Rồi từ đó, em xuôi về phố lạ
Mang theo dòng sông và những cánh buồm
Tôi khắc khoải trong từng lận đận
Nghe mùa về tìm những yêu thương!
Em ở đâu?Mùa thu ngát hương
Nơi em qua có còn bầy chim sẻ
Giấc mơ trưa có còn thơm hoa dẻ
Đất có còn nồng sau những cơn mưa?
Em ở đâu? Mùa thu nắng thưa
Khung cửa nhỏ có giọt buồn trong vắt
Tôi ngẩn ngơ trước cánh đồng vừa gặt
Sợi khói lam chiều đồng vọng phía thu em!