Chinh chiến xa rồi anh ở đâu,
Hay chăng sóng cả bạc mái đầu,
Có nghe thổn thức triều dâng muộn,
Xô dạt vào bờ vết lằn sâu?
Anh có về tháng bảy mưa ngâu,
Lau khô hết đợi mong trong mắt mẹ,
Bới cho mẹ chén cơm mùi gạo tẻ,
Đơm thật đầy cho vơi ngóng trông !
Ngày nối ngày giằng xé những cơn giông,
Trong lòng mẹ chưa khi nào lặng.
Nơi suối xa hay rừng sâu hoang vắng,
Giấc ngủ dài hay anh thức với trăng sao ?
Ngày chia tay hàng cây cứ lao xao,
Đưa tay vẫy hẹn ngày thống nhất,
Anh ra đi gửi mình vào đất,
Ở nơi nào trong lòng chữ S thân thương ?
Lẩm cẩm mẹ ru...
...À ơi con ở chiến trường,
Quê nhà mang nặng tình thương ban đầu,
Cùng mẹ đi đón cô dâu,
Tuổi xuân cô ấy còn đâu mà chờ...