Chiều ba mươi ghé quán lạ
Gọi ly cà phê không đường
Ngắm giọt trầm rơi nhàn hạ
Nghe thời gian trôi vô thường
Gần mươi giờ nữa tết tới
Nghĩa là sắp qua một năm
Lại hái đầy tay tuổi mới
Cười tươi hay khó đăm đăm
Tết đến ừ thì xuân về
Mùa của sinh nở tràn trề
Của yêu thương và khát vọng
Chân trời lộng gió đam mê
Đón tết, tóc thêm sợi gãy
Nghĩa là mình đang già đi
Cây đời muôn năm là vậy
Cứ vui như chẳng có gì
Dặn lòng sống cho tử tế
Với đồng loại, với thiên nhiên
Để mai này khi bóng xế
Nhẹ nhàng vào cõi an yên
Chiều cuối năm ngồi sương sương
Bạn với cà phê không đường
Uống mặn mà bao đắng đót
Chờ xuân ngọt mật yêu thương…