Hừng đông mặt trời như bông hoa tỉnh giấc
Gió nhè nhẹ lướt khu vườn thơm hương vương sương
Lảnh lót tiếng sơn ca hoà âm tiếng hàng tre kẽo kẹt
Ánh lửa tí ta tí tách góc bếp sinh thành
mỏm mẻm mẹ mỉm cười nhìn khu vườn tươi kỷ niệm
gương mặt đong đầy thời gian ấm áp mặt trời tin xuân
Rau trái vườn quê tỏa hương bóng mẹ
Cây xoài cây bưởi cây bơ đỏ mắt mẹ trồng
rau sâm rau lang rau muống xanh tay chăm bón
Chắt chiu quà quê mẹ gói ghém gửi vào thành phố,
héo tươi con ăn tuổi thơ nước mắt ngược đường
tình mẹ nắng mưa lặn vào rau trái quê hương
Gió quấn lòng ta đêm cuối năm
Sắp giao thừa gió lạnh rít từng cơn
rót rượu nhớ những người thân yêu đã mất
Khói nhang bàn thờ tỏa hương cong cong
ngôi nhà lạnh vắng dần trở nên ấm chật
vẫn còn những bước sum vầy lướt nhẹ gió xuân
Hàng cây vui buồn đón đưa mưa nắng
Nhiều lúc vội vàng phóng xe khói bụi
quên mất hàng cây nghiêng gió vẫy chào
Khi vui ta đi hàng cây rì rào réo gọi
khi buồn ta về hàng cây se sẽ sẻ chia
một cành khô rơi như cánh tay đau đớn cắt lìa