Ta còn ngọn lửa tàn đông
Sao không ngồi lại cho hồng má nhau
Củ khoai chia nửa mà đau
Run run ngọn khói phía sau mái làng
Bến đời chật một đò ngang
Gặp người vẫn gió sông bàng bạc sông
Quê nhà còn bao nhớ mong
Tình em lá mạ, ta lòng phù sa
Ca dao mắc võng hiên nhà
Con đa đa gọi người ta có về ?
Tình em lá mạ ta lòng phù sa – thơ TRẦN VĂN LAN
Thứ Sáu, 01/02/2019 08:00 SA
CÁC TIN KHÁC
5 lần cúng mới trở thành người lớn
Chủ Nhật, 10/02/2019 11:00 SA
Dáng xuân – thơ VŨ HOÀNG GIANG
Thứ Tư, 06/02/2019 20:00 CH
Em và mùa xuân – thơ BÙI DUY CHÍNH
Thứ Tư, 06/02/2019 16:42 CH
Phong tục đón Tết Nguyên đán của một số nước châu Á
Thứ Tư, 06/02/2019 09:12 SA
60 năm bài thơ Cảm xuân năm chín
Thứ Tư, 06/02/2019 07:00 SA
Tưng bừng chương trình nghệ thuật chào xuân Kỷ Hợi
Thứ Ba, 05/02/2019 09:02 SA