Không còn là đất nung
Không còn là cát sỏi
Không còn là đá núi.
Tháp Nhạn!
Một ngọn nến lung linh
cắm bên bờ vịnh
Sông Đà Rằng vỗ bên
Như Chóp Chài, Đá Bia tạo dáng một Tuy Hòa huyền thoại.
Tháp Nhạn! Màu của đất nung, của cát sỏi, của đá núi
Màu của máu và mồ hôi người xưa tụ lại
Những người thợ tài hoa dựng tháp
không ai biết tuổi biết tên
Mấy trăm năm độc sáng
Tâm hồn Chăm
Sáng lên cùng nắng mưa và giông bão...
Tháp Nhạn!
Ngọn nến của thần linh
tỏa sáng một Tuy Hòa
Tỏa sáng một vùng đất Việt...