Eva Longoria vẫn tự nhận mình là con vịt xấu xí và tâm sự: “Tôi thích là một người phụ nữ. Điều tuyệt vời nhất khi là một người phụ nữ chính là uy quyền của họ đối với đàn ông. Tôi thích được yêu và những cuộc hẹn hò lãng mạn. Tôi là một bông hoa nở muộn, vẻ đẹp của tôi đến không sớm và thành công mỉm cười ở tuổi 30.” Cô chính là gương mặt trang bìa của ấn phẩm Glamour đầu tiên trong năm 2008.
Eva Longoria
Cô con gái út của nhà Longoria ra đời năm 1975 tại
Nàng tiên kiều diễm Eva Longoria rón rén đặt những bước chân rụt rè đầu tiên vào mảnh đất
Tháng 7/2007, Eva Longoria kết hôn lần thứ hai ngôi sao bóng rổ người Pháp Tony Parker đang chơi cho đội San Antonio Spurs. Họ gặp nhau trong phòng thay đồ của Tony, trong một trận đấu mà Eva tới xem. Tình yêu của họ rất lãng mạn và nồng cháy dù chàng kém nàng tới 7 tuổi. Eva vẫn thường cho biết: “Tony là một người rất hay ghen, anh ấy không thích tôi làm quen hay trò chuyện với những người đàn ông lạ dù thực ra công việc của tôi luôn đòi hỏi như thế. Anh ấy thích được “sở hữu” tôi và vẫn thường chứng tỏ cho cả thế giới biết điều đó!”.
Chị lớn của Eva là một người thiểu năng. Cô tâm sự “Lisa là ánh sáng trong cuộc sống của chúng tôi bởi lẽ vì chị mà chúng tôi biết cách yêu thương nhau, biết sống không ích kỷ. Trong tôi vẫn còn hồi ức khi tôi là tình nguyện viên của Olympics dành cho người khuyết tật và vui chơi cùng lũ trẻ”. Đó cũng chính là lý do thôi thúc Eva thành lập Eva ‘s Heroes - tổ chức từ thiện tại
KHÁNH NGỌC (tổng hợp)