Thứ Tư, 09/10/2024 21:19 CH
Biển chiều trong tôi
Chủ Nhật, 24/06/2018 17:00 CH

Làng tôi nằm trên vùng cát trắng dọc theo biển, cuộc sống người dân qua bao đời gắn chặt với nghề đánh bắt ngoài biển khơi để mưu sinh. Biển quê tôi yên lành, có nét đẹp dung dị và nên thơ. Cũng chính nơi đây, thuở còn nhỏ, tôi đã theo chân mẹ ra bãi biển lúc tờ mờ sáng để lấy cá, mực do cha câu đêm trên biển để kịp bán chợ buổi sáng. Nhìn thấy biển mênh mông và xa tít tầm mắt, tôi chỉ tay hỏi mẹ: “Biển mình xa tận trong núi hở mẹ?”, mẹ liền bảo: “Đó là núi ông Bia, biển nằm dưới chân núi, phía đó là Vũng Rô” và mẹ chỉ ra hướng bắc: “Biển còn xa tận núi Cù Mông, giáp với Quy Nhơn”...

 

Mỗi dịp hè về cùng với mùa gió nam thổi từ đất liền ra đã tạo những con sóng biển bồng bềnh vỗ nhẹ nhàng vào bờ cát. Khi mặt trời dần buông phía tây, cái nắng oi ả của mùa hè nguội dần theo thời gian cũng là lúc mọi người dân quê tôi dập dìu ra biển để tắm, để hóng gió... Bãi biển càng về chiều càng nhộn nhịp, không gian bãi biển lúc này rực lên đủ loại sắc màu của những áo phao của các lứa tuổi và phía xa những chiếc thuyền nghề lưới mành bắt đầu chuẩn bị lên điện để thả lưới đánh bắt...

 

Thuở nhỏ tôi cũng như bao đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở làng cát ven biển, không có chiều hè nào vắng mặt, mới tầm xế (khoảng 3 giờ chiều) đã rủ nhau ơi ới để rồi tập trung một điểm hẹn cố định trên bãi biển liền đếm một... hai... ba để chạy ào ra mép nước thi nhau nhào lộn, bơi, nô đùa với con sóng rồi lên bờ đuổi theo những chú còng và cười khanh khách... Chúng tôi còn chơi trò vục bàn tay xuống cát và đợi những con sóng vỗ bờ mang theo những con ngao, ốc biển...

 

Chiều nay, đứng trước biển tôi chợt nhớ mới ngày nào mình còn là một chú nhóc nhảy tũm xuống biển giỡn sóng hay mải mê vốc cát ném nhau với lũ bạn... Nhớ buổi chiều hè chia xa năm cuối cấp ba, khi hoa phượng cháy đỏ một góc trường và đàn ve râm ran khúc đồng ca, bạn bè chúng tôi kéo nhau ra biển, ngồi lặng im ngắm biển, trong lòng mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng về tương lai của mình. Nỗi buồn chia tay mùa hè khiến đôi mắt nào cũng nặng trĩu ưu tư. Biển chiều hôm đó nổi sóng lớn, từng con sóng xô mạnh vào bờ cát tung bọt trắng xóa, bãi biển chiều đó bỗng dưng thưa vắng bóng người, có lẽ biển cũng buồn khi chia xa những học trò nhỏ thân thương. Buổi chiều hôm đó, biển đã chứng kiến những bàn tay nắm chặt và rất nhiều những giọt nước mắt tuôn rơi, lời nói lí nhí và đôi má ửng hồng e thẹn...

 

Đứng trước biển chiều nay, những con sóng vẫn đều nhịp vỗ bờ, hướng mắt xa về phía đông, tôi thầm cảm ơn người lính đảo xa xôi đã bảo vệ vùng biển để nâng đỡ cuộc sống mưu sinh đối với những người dân ven biển, nâng đỡ ước mơ của những tuổi thơ được sinh ra từ biển.

 

Biển quê tôi vô tư, độ lượng với tất cả mọi người, riêng tôi, biển đã để lại nhiều dấu ấn. Tôi gặp tình yêu đầu đời cũng từ nơi bãi biển trong một buổi hoàng hôn, để rồi người con gái nói lời chia tay cũng trong một buổi chiều trước biển để theo chồng xứ xa và mãi cho đến bây giờ thông tin về người con gái ngày xưa nhạt nhòa theo năm tháng nhưng tình yêu đối với biển thì mãi mãi trong tim.

 

HOÀNG HÀ THẾ

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek