Phần ba Avengers công chiếu ở Việt Nam từ ngày 25/4, thu hút đông đảo khán giả. Trong dịp lễ 30/4-1/5, phim chiếm 60-70% số suất mỗi ngày ở các cụm rạp đã vượt doanh thu kỷ lục của Em chưa 18 ở rạp Việt.
Trên hệ thống online, nhiều suất kín chỗ đến hôm sau. Do sốt vé, nhiều khán giả chọn xem các suất bắt đầu lúc nửa đêm và kết thúc lúc gần 2 giờ sáng. Trên mạng xã hội, một số người cho biết đã xem phim hơn một lần do hâm mộ Marvel.
Sau hai tuần, phim vẫn chiếm 30-40% tổng số suất ở các rạp. Việc bom tấn Marvel lập kỷ lục ở thị trường Việt Nam cũng phù hợp với tình hình chung của phòng vé thế giới, nơi phim đạt doanh thu khổng lồ. Sự lấn át của Avengers: Infinity War ở các cụm rạp trong dịp lễ làm dấy lên câu hỏi về việc bảo hộ phim Việt Nam trước sự lấn át của tác phẩm nước ngoài.
Còn trên thế giới, theo thông tin từ hãng phát hành Walt Disney Studios, bom tấn này đã vượt mốc 1,16 tỉ USD chỉ sau 12 ngày chiếu, trở thành tác phẩm điện ảnh có doanh thu tăng nhanh nhất trong lịch sử điện ảnh Mỹ.
Phim do Anthony và Joe Russo đạo diễn, kể về cuộc chiến của dàn người hùng với ác nhân Thanos. Dự án có kinh phí lên đến 300 triệu USD, quy tụ hàng loạt người hùng như Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Spider-Man... Giới phê bình khen ngợi phim với 84% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Đa phần đánh giá phim có kỹ xảo đẹp, sắp đặt tình huống khéo léo. Tuy nhiên, một số cây bút nhận định tác phẩm có quá nhiều nhân vật, hành động khiến không đủ thời lượng cho từng tuyến.
Em chưa 18 bị phá kỷ lục ăn khách nhất màn ảnh Việt (175 tỉ đồng) sau một năm. Tác phẩm tình cảm pha hài do Lê Thanh Sơn đạo diễn, kể về chuyện tình của một tay chơi và một nữ sinh (Kiều Minh Tuấn và Kaity Nguyễn đóng).
MỸ AN (tổng hợp)