Tưng bừng cờ đỏ sao vàng
Nước non già trẻ muôn ngàn một tâm
Mừng ngày sạch bóng ngoại xâm
Bao mưu thâm độc(*) cũng cầm tay không.
Khắp nơi rực bóng cờ hồng
Mừng vui thống nhất non sông vẹn toàn
Khải hoàn hạnh phúc vinh quang
Tự do độc lập tiếng vang lẫy lừng
Biết bao xương máu gian truân
Biết bao thơ mộng cũng dâng, quên đời
Biết bao mưu trí trau dồi
Anh hùng hào kiệt đứng ngồi không yên
Cho ngày đại thắng thần tiên
Cho trang sử mới dày thiên thái bình
Dựng xây đất nước phồn vinh
Chiến công một thuở, nghĩa tình ngàn thu.
Bài ca “có Bác” như ru
Niềm vui như thể đền bù lao lung
Hơn ngày hớn hở đón xuân
Thước nào đo được sự mừng hôm nay!
---------------------------------
(*) Giặc Mỹ không dùng tay Mỹ mà dùng tay người khác đánh cướp cho họ.