Không đâu đẹp như miền Trung quê mẹ
Lưng dựa Trường Sơn mắt ngắm biển Đông
Mây ôm núi nghe điệp trùng sóng vỗ
Qua gian nan người chẳng đổi thay lòng
Những Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Phú Quý
Eo Gió, Gành Đèn, Gành Đá Đĩa… nên thơ
Qua triệu năm ông trời khéo sắp đặt
Để bây giờ bao du khách ngẩn ngơ
Những bãi cát vàng, nước trong mát rượi
Cho lứa đôi lặn ngụp giữa tình yêu
Yêu Tổ quốc và thương nhau mãi mãi
Đầu bạc răng long vẫn chung thủy mọi điều
Ngư dân mình ngày ngày đi đánh cá
Bám ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa
Đâu sợ chi bóng tàu thuyền kẻ lạ
Bởi biết biển mình là máu của ông cha
Không đâu đẹp như miền Trung quê mẹ
Dẫu mai đây ở góc bể chân trời
Vẫn nhớ mãi một bình minh rực rỡ
Có đoàn tàu rẽ sóng thẳng ra khơi…