Bão dứt
vơi những cơn mưa
Đông chưa qua hết
Xuân đang đợi về
Mây vần nhè nhè lê thê
Hàng cây thiếu nắng, ruộng nê nước thừa
Phố rêu rêu mảng tường xưa
Đường làng bóng những hàng dừa thướt tha
Nghiêng đồi chen những mái nhà
Chuông chùa trong vắt vẳng xa khôn cùng
Lòng ta vương lại thủy chung
Theo mùa thương nhớ đi cùng tháng năm
Hứng tay giọt giọt thì thầm
Nghe tình đất gọi mầm mầm nhú lên
Nỗi niềm khó gọi thành tên
Xuân đang về đó mọi miền lao xao
Tiếng em khe khẽ thì thào
Ngỡ ngàng bỗng chốc xuân trào đầy vơi!