Từ nhựa sống mỡ màng rễ vật vã mồ hôi đất sâu
những cành xanh vươn vai tươi cười bầu trời cao rộng,
từ sân ga nghẹn ngào tiễn đưa phập phồng chờ đợi
những con tàu như cánh diều no gió kết nối ước mơ.
Sau mỗi chuyến tốc hành
ta ngược đường bay tìm về ngọn gió biển tuổi thơ,
sân ga cong cong dáng sông dáng núi
lồng lộng Đá Bia
oai linh tinh hoa trời đất
hào hiệp sông Ba
thiêng liêng dòng sữa sinh thành.
Sừng sững tầng mây
gió xanh áng thơ huyền thoại,
Đá Bia
hiên ngang dáng cha
thách thức đại dương
thách thức những cơn giông lịch sử.
Mênh mang đôi bờ cát dài độ lượng
gió say bầu rượu dân ca,
sông Ba
bao dung tấm lòng của mẹ
nuôi cây lúa nghĩa tình
nuôi cả lũ kiến chòm ong.
- Gió ơi, đất trời cao rộng bốn phương,
bay đường nào con người bớt khổ đau?
bay đường nào con người bớt nghèo đói?
bay đường nào con người bớt phản trắc?
bay đường nào con người tin được nhau?
Bình thản trước nỗi lòng ta
gió biển tuổi thơ dang rộng vòng tay từ mẫu,
tiếp sức ước mơ con tàu nóng bỏng trái tim thiên di,
bay về phía biên cương mãnh thú gầm gừ sấm chớp mưa giăng
bay về phía biển khơi kình ngư ầm ào áp thấp dậy sóng
bay đến vùng trời thi ca âm nhạc đang cứu rỗi những nòng súng lên đạn bắn vào mầm xanh mở mắt tự do cất tiếng nói tương lai.