Ngày Đức Bình Tây nhớ đêm ngoan phố núi
Hồ Trung Tâm soi bóng chiều buông
Em có còn em của một ngày quá vãng
Thuyền câu trăng mắc lưới lòng hồ!
Cầu Sông Hinh rẽ lòng về Chí Thán
Bên kia bờ cố quận mờ sương
Em gái Ê Đê góp hoa rừng gùi tình lên facebook
Chàng Đam San thư gởi bạn gmail
Chập chùng xa nương rẫy gieo neo
Nhớ hương thôn một mùa đời xa ngái
Mang yêu thương ai dưới biển lên rừng
Những ngày mưa…núi có rưng rưng?!
Chiều lắng thác chênh vênh hoa đá
Nghe nỉ non tiếng vọng H’Ly!...
Gởi lại Sông Hinh nỗi niềm trắng phơ lau bạc
Tiếng chiêng cồng một thuở Hai Riêng!