Như hạt lúa nảy mầm, lên mạ
cấy vào phù sa, cây lúa nên thì
ta chào đời, chập chững bước chân đi
mưa, nắng, gió, sương gột nên dáng vóc,
ngắm sắc trời xanh nên sáng trong đôi mắt
tắm nước sông xanh nên phơi phới xuân thì
ăn chén cơm quê nên thật thà giọng nói
ăn hạt muối biển Đông nên rắn rỏi hình hài.
Tuổi thanh xuân những tha thiết đất trời
rạng rỡ gấm hoa, sáng tươi sông núi,
tựa vào khí thiêng thiên thu nén lại,
tựa vào hồn thiêng muôn thuở ông cha
rộng mở lòng son, ngẩng đầu bước tới
những bước đi tự tin, những bước đi không mỏi
những bước đi chan hòa với bốn biển, năm châu
chăm lẵng hoa vạn niên tươi năm mươi bốn sắc màu
Lẵng hoa Việt Nam thơm hương, thắm nhụy!