Nhớ chăng em phố núi lên đèn
Công sở lắng im trườn lên đồi vắng
Ngày đổ dốc bụi mì xanh yên lặng
Lô xô nhà, cũ mới chen nhau
Cập rập cỏ hoang lấp loáng đường tàu
Hơi thở ngàn xưa khẽ rung tàn me cổ thụ
Chiếc cối đá già nua lịm mình trong lá ủ
Lặng lẽ mùa đi, biền biệt bến Hà Bằng!...
La Hai của một thời xa!
Mẹ chạy loạn gánh con hai đầu thúng dạt chợ Đồng Tròn
Cha thồ bát sứ men xanh xuôi triền Phong Niên (2) gió
La Hai của một thời trai!
Thèm ly cà phê đen mòn con dốc nhỏ
Cọng lá tre vàng rốc ráo gió mùa nam
Giai điệu cũ mèm vỡ vạc đời tranh
Cây ghi ta hở thùng hong buồn bên hiên nắng…
La Hai
Trắng đồi đất bạc
Khoảng xanh nào khát giọt nước mùa khô
Xói lở ngàn khe nhức nhối mưa rừng
Rồi tất cả cũng tìm về sông Mẹ (3)
Cho dịu dàng em chiều cầu Mới hanh hao!
La Hai bạn! La Hai tôi!
Khúc du hương mùa nhớ
Phố bụi hoang hồ, chợ cứ phiên
Cố quận nào xa như vệt khói huyền…
La Hai tồn sinh
Thị trấn đương đại hồn nhiên em cổ tích!
..............................................
(1) Thị trấn của huyện Đồng Xuân
(2) Thuộc xã An Định, huyện Tuy An, giáp ranh với huyện Đồng Xuân
(3) Sông Kỳ Lộ đoạn chảy qua thị trấn La Hai có tên là sông Cái.