Thứ Bảy, 12/10/2024 03:25 SA
Chầm chậm chờ em
Thứ Bảy, 08/07/2017 09:38 SA

Một mình dạo bên biển vắng, em tự đếm bước trên từng cung bậc cảm xúc, thích chầm chậm để lắng nghe tất cả. Nghe tiếng sóng vỗ, nghe gió biển mát dịu phả vào làn da vị mặn mòi của biển, nghe cả những biến động dù rất nhỏ của trái tim mình. Em là vậy, là hiện thân của một cô nàng yếu mềm thích một mình dạo phố biển lúc chiều buông, thích trầm tư nghĩ vẩn vơ hay ngồi thả hồn theo một bản nhạc trữ tình, phiêu theo những giai điệu ngọt ngào, những ca từ sâu lắng. Em cũng thích một mình ngắm sao đêm trên biển mong bắt gặp một ánh sao băng, gửi vào đó niềm mơ ước nhỏ như kiểu mình sẽ gặp một chàng hoàng tử như trong những câu chuyện cổ tích mà thuở bé em từng say mê. Hoặc chìm đắm vào khoảng trời đêm của biển với vô vàn tinh tú lấp lánh thi nhau soi bóng xuống lòng biển, để mặc cho trí tưởng tượng kết nối những vì sao kia thành những hình thù mà chỉ mỗi mình em nghĩ ra. Hay đôi lúc em lại ví mình như một vì sao nhỏ bé trong hàng triệu triệu vì sao đang thi nhau lấp lánh ấy.

 

Chừng ấy sở thích đủ để em còn bận rộn lắm với khoảng trời thơ mộng của riêng mình. Nên khi anh xuất hiện, với em là cả một sự ngỡ ngàng. Em biết, thế giới của riêng mình đã bắt đầu thay đổi. Em mường tượng những sở thích của mình sẽ có thêm hình bóng anh bên cạnh. Em đã cùng anh dạo bước trên những dải cát trắng, ngắm mây bay và cùng nghe những bản tình ca. Hay đêm về, em sẽ tựa đầu vào vai anh để thầm thì câu chuyện về những vì sao, để bất chợt reo lên: "Anh ơi, có sao băng kìa!". Rồi em sẽ nói với anh, sao băng là hiện thân của một thiên sứ nhà trời đang làm nhiệm vụ mang niềm vui và hạnh phúc đến với những ai đang mơ ước khi nhìn thấy nó. Điều ước sẽ trở thành hiện thực khi ta kịp nói lên trước khi sao băng vụt tắt. Em luôn ngỡ ngàng reo: “Sao băng kìa” và chẳng bao giờ kịp nói lên điều ước của mình trước khi nó vụt mất. Thế nhưng, em vẫn sẽ không thay đổi ý nghĩ ấy cho dù anh bảo rằng "Đó là sao đổi ngôi, đấy là lúc một linh hồn đang được lên thiên đường và điều em nên làm là cầu nguyện cho linh hồn ấy!". Và, em vẫn sẽ ước anh là của riêng em thôi. Giấc ngủ sẽ đến thật nhanh sau đó mặc cho anh kể về hành trình của một linh hồn đến với thiên đường như thế nào.

 

Đó là một trong vô vàn cung bậc cảm xúc của trái tim yêu mà một lúc em chưa thể cho anh biết hết được. Em sẽ dần mở trái tim mình, nhưng là từ từ thôi anh nhé. Em muốn mỗi một lần cánh cửa ấy được mở thêm ra là một lần em và anh sẽ đón nhận thêm một điều gì đó; là niềm tin yêu, là sự quan tâm dù nhỏ bé nhưng trọn vẹn; là tất cả những gì tốt đẹp để ta hiểu rằng, mỗi ngày ta đang gần nhau hơn để nhận ra rằng cuộc sống này sẽ thật tẻ nhạt nếu không thể bên nhau nữa.

 

Vì vậy, em xin trái tim anh cũng chầm chậm chờ em với nhé! Xin anh cũng hãy như sóng biển chiều nay, kiên nhẫn và dịu dàng đến bên cát bé nhỏ. Chẳng phải sóng biển muôn đời vỗ về bờ cát đó sao. Như thế đủ biết sóng đã yêu bờ đến nhường nào. Em đang hờn ghen với cát bé nhỏ dưới chân đấy anh ạ. Xin anh đừng nản lòng trước cánh cửa trái tim em. Hãy tin rằng, một trái tim khó chiếm giữ cũng sẽ là trái tim khó thay đổi nhất.

 

MỘC MIÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek